TBN-BĐN: Ronaldo và cái cột dọc, xà ngang...

Tổng hợpThứ Tư, 27/06/2012 06:28:00 +07:00

(VTC News)-Chỉ cầu mong cho cột dọc và xà ngang đừng làm “đối thủ” của C.Ronaldo. Bởi theo con số thống kê, tại VCK Euro 2012, BĐN là đội có số lần sút...

(VTC News)-Tây Ban Nha được giới chuyên gia đánh giá cao hơn, nhưng cơ hội để Bồ Đào Nha lọt vào trận chung kết của VCK Euro 2012 cũng chẳng phải là quá hẹp.

Trên BXH FIFA, TBN hơn hẳn BĐN. Xét về danh hiệu tập thể, Ronaldo và đồng đội chẳng thể bị kịp các “anh hàng xóm”. Con đường tiến vào bán kết của BĐN cũng vất vả hơn “Bò tót”, bởi ngày ra quân BĐN để thua Đức, sau đó chật vật hạ Đan Mạch với tỷ số sát nút trước khi giành chiến thắng quan trọng trước Hà Lan ở loạt đấu cuối của vòng bảng.

 TBN-BĐN: Một trận cầu đầy duyên nợ.

Dường như cứ qua mỗi trận đấu, BĐN lại trưởng thành hơn trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng phòng thủ và sự kết dính giữa các tuyến. Nhưng điều đáng mừng nhất chính là thói quen ghi bàn trong màu áo CLB đã bắt đầu “bén duyên” với C.Ronaldo khi anh khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG.

Tất nhiên, với TBN lại là một câu chuyện khác, bởi La Roja mạnh hơn rất nhiều so với Đan Mạch, Hà Lan và CH Czech. Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh thêm rằng, kể từ khi thi đấu cho BĐN, C.Ronaldo chưa bao giờ sút tung lưới TBN kể cả ở các trận đấu giao hữu, dù cơ hội đến với anh không phải là ít.

Nhưng bây giờ CR7 đang nắm trong tay thời cơ để phá cái “dớp” đáng buồn ấy. Thứ nhất, anh đang thi đấu vào phom. Thứ hai, CR7 đã quá hiểu điểm mạnh và điểm yếu của các đồng đội từng chung chiến tuyến trong màu áo Real Madrid, như Sergio Ramos, Arbeloa hay thủ môn Iker Casillas. Thứ ba, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã biết cách vượt qua Gerard Pique để có 3 bàn thắng vào lưới Barcelona.

 Ronaldo đã ghi được 3 bàn thắng, nhưng cột dọc và xà ngang đã 4 lần ngoảnh mặt với anh.

Chỉ cầu mong cho cột dọc và xà ngang đừng làm “đối thủ” của C.Ronaldo. Bởi theo con số thống kê, tại VCK Euro 2012, BĐN là đội có số lần sút bóng đi chạm cột dọc và xà ngang nhiều nhất, với 6 lần, trong đó 4 lần thuộc về CR7.

Về phía Tây Ban Nha, câu hỏi tiếp tục được đặt ra là HLV Del Bosque tiếp tục sử Fabregas trong đội hình xuất phát hay Fernando Torres. Không khó để có câu trả lời. Bởi tùy theo độ khó của trận đấu mà “Ngài râu kẽm” tung ra những “binh pháp” khác nhau.

Nhưng trên hết, người hâm mộ thấy được độ quái trong lối chơi của La Roja. Nếu trước đây, TBN tấn công một cách rực lửa, thì giờ họ đá theo kiểu ru ngủ đối thủ, chờ thời cơ để ghi bàn. Tất nhiên, để làm được điều đó, cái nền tảng cơ bản nhất của “Cuồng phong đỏ” vẫn là khả năng giữ bóng siêu việt ở tuyến tiền vệ dưới sự chỉ huy của “bộ óc” Xavi.

 Đội hình dự kiến.

Mặt khác, TBN chẳng lạ gì BĐN, không phải vì họ là hai quốc gia nằm sát nhau mà bởi ở World Cup 2010, “Bò tót” từng loại Seleccao ở vòng đấu knock-out. Sau đó không lâu, TBN bị BĐN “giã” lại với tỷ số 4-0 ở một trận cầu giao hữu. Đây chính là những bài học quý giá để “Bò tót” tránh lặp lại sai lầm ở trận đấu vào rạng sáng ngày mai.

Thông số tham khảo

+ Trong 34 lần đối đầu, TBN giành chiến thắng 12 trận, hòa 12 và thua 6. Tuy nhiên, trong 12 đối đầu gần đây nhất, “Bò tót” chỉ thắng được Seleccao có 2 lần.

+ TBN đang có hàng thủ tốt nhất ở VCK Euro 2012 khi mới để thủng lưới một bàn, và 299 phút đã qua họ không để đối phương “hạ sát” thủ môn Iker Casillas.

+ Đội bóng của Del Bosque thích “diệt” đối thủ về cuối. Bởi theo con số thống kê, 5 trong 8 bàn của TBN ở giải đấu lần này được ghi vào 30 phút cuối trận.

+ Nhiều khả năng tiền đạo Helder Postiga không thể ra sân vì dính chấn thương ở trận đấu với CH Czech. Do đó, cơ hội sẽ được trao cho Hugo Almeida.

Dự đoán: TBN thắng 1-0


Đông Tà-Lệ Đài Trang

Bình luận
vtcnews.vn