ĐT Đức chinh phục Euro: Đâu rồi "tinh thần thép"?

Tổng hợpThứ Năm, 07/06/2012 02:12:00 +07:00

Sự thay đổi phong cách từ thực dụng sang tấn công đã khiến tinh thần thép trong ý chí Đức mai một mất rồi.


(VTC News) - Trong một thập kỷ gần đây, người Đức thường gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Sự thay đổi phong cách từ thực dụng sang tấn công đã khiến tinh thần thép trong ý chí Đức mai một mất rồi.

Kể từ sau màn trình diễn đầy hứng khởi trên sân nhà ở World Cup 2006, người Đức đã nhận được những lời khen ngợi. Nhưng rồi cũng chẳng để làm gì khi danh hiệu vẫn cứ lẩn trốn “cỗ xe tăng”. Những nghi ngờ đã xuất hiện, sau khi người ta thống kê rằng người Đức đã về nhì và ba đến 4 lần ở World Cup và EURO một thập kỷ qua, chưa kể một cơ số không nhỏ những lần đến sát bục vinh quang ở cấp CLB.

Trong suốt một thập kỷ gần đây, ĐT Đức vứt bỏ chiếc áo thực dụng lạnh lùng đã mang trên mình nhiều năm để khoác lên chiếc áo tươi mát của lối đá tấn công quyến rũ. Người Đức đã và đang thay đổi tư duy bóng đá để đi về và tìm lại ánh hào quang nhưng… sao chẳng thấy?! Khi các nền văn hóa giao thoa mạnh mẽ ở châu Âu phủ nhận đi phần nào ý thức dân tộc cực đoan của người Đức và khiến các cầu thủ của họ đánh mất bản sắc ý chí của quá khứ.

Đâu rồi tinh thần và ý chí Đức? 

Chiến thuật ư? Hãy mặc định 4-2-3-1

Tiếp quản ĐT Đức từ Jürgen Klinsmann sau World Cup 2006, Joachim Loew tiếp tục bóc dỡ hoàn toàn cái nền ý chí đã xây dựng trong rất nhiều năm của bóng đá Đức ở thế kỷ XX để duy trì một cuộc cách mạng lớn về tư duy chơi bóng. ĐT Đức tiếp tục lối đá tận hiến và sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 được mặc định trong ý thức của HLV Joachim Loew cho ĐTQG.

Manuel Neuer được xem như một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại và đương nhiên là người “gác đền” số 1 của tuyển Đức. Trong khi đó, 4 hậu vệ giăng ngang kiểu truyền thống của Đức sẽ là bộ đôi trung vệ Mats Hummels và Holger Badstuber, hành lang trái thuộc về Philipp Lahm còn Jerome Boateng bảo vệ hành lang phải như một điều chắc chắn không thể thay đổi.

Hai tiền vệ phòng ngự sẽ là bộ đôi Schweinsteiger và Sami Khedira. Trong khi đó, Mesut Ozil được bố trí ngay phía trên cặp tiền vệ phòng ngự còn Thomas Müller và Lukas Podolski sẽ án ngữ hai bên hành lang. Điều đáng ngạc nhiên, Miroslav Klose vẫn được trọng dụng dưới thời Joachim Loew dù cho anh thể hiện mờ nhạt trong màu áo Lazio ở mùa giải vừa qua. Nhưng nếu có thể, Loew sẽ để Mario Gomez mà hơn hết là Mario Gotze khi có mùa giải thành công cùng Dortmund thay thế Klose.

“Chìa khóa” và mục tiêu

Khi chứng kiến thất bại đau đớn của Bayern Munich trước Chelsea ở trận chung kết Champions League khiến người hâm mộ “Cỗ xe tăng” bắt đầu hoài nghi về bản sắc ý chí thép trong quá khứ. Có thể người Đức đang đi quá xa một chút với cái gọi là bóng đá tận hiến, vì chúng ta nhận ra rằng bản lĩnh của họ đang thật sự có dấu hiệu suy thoái.

Thomas Muller sẽ là hy vọng của người Đức tại Euro lần này 

Người Đức đã từng là một bậc thầy của danh hiệu và đây là lúc họ khẳng định điều đó. Từ World Cup 2006, những hi vọng đã nhen nhóm về sợ trở lại của ĐT Đức. Đến Euro 2008 rồi World Cup 2010, ĐT Đức rõ ràng xứng đáng với một danh hiệu. Euro 2012 này, mục tiêu đăng quang tại Ba Lan và Ukrane một lần nữa được xác nhận nhưng câu trả lời chỉ có thể được thầy trò HLV Joachim Loew khẳng định.

Trong một mùa bóng mà người Đức thất bại ở cấp CLB và việc Bayern, đội bóng là xương sống của đội tuyển Đức ở EURO lần này gục ngã trước Chelsea tại trận chung kết Champions League vừa qua thì vẫn còn đó những cá nhân để hi vọng. Thomas Muller đã từng bị Maradona khinh rẻ nhưng màn trình diễn của anh từ World Cup 2010 đến nay được xem như hi vọng sẽ bùng nổ ở Euro 2012 của người Đức. Cùng với đó, Mario Gotze sau mùa giải thành công cùng Dortmund cũng đã đem đến một niềm tin tương tự…
 
Ở chiều ngược lại, Mesut Ozil có thể sẽ là nỗi thất vọng lớn của Mannschaft trên đất Ba Lan và Ukraine. Có thể thấy, sự mệt mỏi và trồi sụt phong độ của cầu thủ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ này trong màu áo Real Madrid cuối mùa bóng vừa qua sẽ là lí giải hợp lý về sự thất vọng.

Dù có là vậy, cùng với Tây Ban Nha thì Đức vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại Euro 2012.

 

Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn