Thảm bại của Italia: Cơn đau không thuốc giải

Tổng hợpChủ Nhật, 03/06/2012 02:00:00 +07:00

Ở Zurich, bộ mặt của đội tuyển Italia chính là bộ mặt của bóng đá Italia những ngày này: bê bối, hỗn loạn và tuyệt vọng nhưng họ đã có những bài học.

(VTC News) – Thảm bại trước một đội bóng chưa từng có chung đẳng cấp, Cesare Prandelli và các học trò đã đánh cắp những hi vọng của các tifosi vào Azzurri ở Euro 2012. Ở Zurich, bộ mặt của đội tuyển Italia chính là bộ mặt của bóng đá Italia những ngày này: bê bối, hỗn loạn và tuyệt vọng.

Sau thất bại trước người Nga, HLV Cesare Prandelli thẳng thắn thừa nhận: “Đội bóng của tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Tôi chỉ hy vọng đó đã là những sai lầm cuối cùng đội mắc phải. Tất cả bắt đầu từ việc các tiền đạo đã không hỗ trợ hàng tiền vệ làm công tác phòng ngự từ xa và cả hàng thủ cũng thiếu gắn kết. Vấn đề không phải là có 3 hay 4 hậu vệ. Thật nghịch lý, nhưng tôi muốn một trận thua đậm để chúng tôi biết được mình đang ở đâu và còn nhiều việc phải làm”. Và theo đó, người Italy đã học được nhiều điều…

Balzaretti hoàn toàn có thể thay thế Criscito 

1. Balzaretti có thể thay thế Criscito. Hãy yên tâm!

Thất bại 0-3 trước “Gấu Nga” là một điều đáng thất vọng và đau đớn nhưng các tifosi cần bình tâm và nhìn vào những mặt tích cực mà thầy trò Prandelli làm được. Điều đầu tiên cần nhấn mạnh đó chính là việc Federico Balzaretti đã có trận đấu khá hay của mình. Nhiều người tỏ ra lo lắng khi Prandelli buộc phải gạt bỏ Domenico Criscito bởi scandal cá độ. Thế nhưng Balzaretti đã chơi khá hay khi thay vai trò của Criscito bên hành lang trái. Lên công về thủ nhịp nhàng, hậu vệ đang khoác áo Palermo đã cho thấy mình sẵn sàng cho Euro 2012 trong vai kẻ đóng thế và anh đang khiến người hâm mộ nhớ lại hình ảnh của một Fabio Grosso ở World Cup 2006.

2. Nỗi sợ hãi của Maggio

Người chơi tồi nhất ở hàng thủ, oái oăm thay, lại là vị trí Prandelli gần như ít lo lắng nhất: Maggio. Hậu vệ cánh phải này hẳn đã ngỡ mình vẫn đá tiền vệ như tại Napoli, thường xuyên đứng sai vị trí và phòng ngự hời hợt. Christian Maggio liên tục bị Yuri Zhirkov và Andrey Arshavin càn quấy và hẳn nhiên anh đã có những phút giây “sống trong sợ hãi”. Nỗi sợ của Maggio là nỗi lo lắng của Prandelli cũng như các tifosi. Chính từ đó đã đặt ra câu hỏi với thuyền trưởng của ĐT Italia, Prandelli rằng: Thay vì để Ignazio Abate ngồi trên ghế dự bị, tại sao không để anh thế chỗ của Maggio trong đội hình chính thức?

3. Chiellini – chìa khóa của hàng thủ Italia

Bonucci được tin tưởng cho đá trọn trận, như một sự ủng hộ ngầm của Prandelli, nhưng đã bộc lộ rất rõ sự non yếu của mình khi không có Chiellini hỗ trợ. Ở cánh trái hàng thủ, Balzaretti đã chơi khá hay khi thay vai trò của Criscito, nhưng Ogbonna là nỗi thất vọng lớn khi luôn bị căng cứng trước những pha phối hợp tự tin của "Gấu Nga". Trong khi Maggio là một sai lầm thì Chiellini hẳn nhiên là thủ lĩnh hàng thủ với triết lý Catenaccio. Không còn nghi ngờ gì nữa, phong độ của anh trong màu áo Juve ở mùa giải vừa qua sẽ giúp Prandelli nắm lấy anh để vận hành một hàng thủ đủ an toàn.

Prandelli: Đừng quá ảo tưởng vào Montolivo (số 18) 

4. Quá ảo tưởng vào Montolivo

Trong thất bại trước người Nga, người hâm mộ Italia đã quá kỳ vọng vào Riccardo Montolivo trogn vai trò của một tiền vệ trung tâm. Những gì anh thể hiện được là luôn đặt hàng thủ trong tình thế nguy hiểm và không kết nối được với hàng công cũng như những người đồng nghiệp ở khu trung tuyến. Trong khi đó, Pirlo và De Rossi vẫn thể hiện đúng phong độ cũng như vai trò quan trọng của mình với cựu vương thế giới; còn Claudio Marchisio chỉ đá ở mức tròn vai. Theo đó, Prandelli đừng gieo ảo tưởng cho các tifosi khi đặt niềm tin vào Montolivo mà hãy xem xét để kết hợp sự nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm và sức trẻ nhằm tạo nên sự chắc chắn trong phòng ngự và đa dạng trong tấn công cho Italy.

5. Cassano và Balotelli đủ tầm để làm nên những điều đặc biệt

Có thể trong thất bại trước Nga vừa qua, Cassano và Balotelli đá như hề chưa từng quen biết nhau nhưng cả hai đã thể hiện sự nguy hiểm của mình trước khung thành như một bản năng. Balotelli kết hợp với Pirlo luôn là mối hiểm họa cho bất cứ khung thành nào trong khi Cassano với phong cách chơi bóng tinh quái và không thiếu nhiệt huyết sẽ là những mấu chốt trên hàng công cho ĐT Italia tại Euro lần này. Nếu có thể, hãy mạnh dạn loại bỏ 1 trong 2 để kết hợp với Sebastian Giovinco hoặc Antonio Di Natale nhằm làm nên sự khác biệt. Không còn cơ hội thử nghiệm nữa, Azzurra sẽ phải tập "chay", nhưng họ không thể không thử.

Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn