ĐT Đức trước tứ kết: Ozil lại khốn khổ vì gốc gác

Tổng hợpThứ Ba, 19/06/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News)- Ozil chưa thể hiện được nhiều điều ở Euro 2012. Đã thế, mới đây anh tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến sắc tộc trên mạng xã hội Twitter.

(VTC News)- Ozil chưa thể hiện được nhiều điều ở Euro 2012. Đã thế, mới đây anh tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến sắc tộc trên mạng xã hội Twitter.

“Ozil có phải người Đức đâu. Một mảnh giấy không thể làm thay đổi gốc gác được”.
Đó là những gì Mesut Ozil nhận được sau khi cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng 2-1 trước ĐT Đan Mạch rạng sáng ngày 18/6 vừa qua.
Tác giả của thông điệp đậm mùi phân biệt chủng tộc ấy là một kẻ lạ mặt với nickname PiratesOnline. Ngay sau khi được đăng tải trên Twitter, tài khoản này đã thu hút hàng trăm người follow (theo dõi) và châm ngòi cho một cuộc "tweet chiến" thực sự. Tệ hơn, những người đồng quan điểm với PiratesOnline còn bóng gió rằng tuyển thủ quốc gia ít nhất cũng phải có một tên nghe “Đức” một chút.

 Niềm vui cùng “Cỗ xe tăng” Đức thẳng tiến vào tứ kết Euro 2012 của tiền vệ 23 tuổi bỗng chốc tắt ngấm.

Cuộc tranh cãi trên mạng xã hội sau đấy đã trở nên mất kiểm soát khiến Twitter bắt buộc phải khóa tài khoản của PiratesOnline. 
Về phía Ozil, anh đã rất tức giận. Sasha Beumer, luật sư của tiền vệ Real Madrid khẳng định đã làm việc với tòa án địa phương để bắt đầu cuộc truy tìm PiratesOnline và tuyên bố sẽ theo đuổi vụ việc này tới cùng.
Còn nhớ năm 2010, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ từng bị HLV Guus Hiddink tố cáo giả mạo hộ chiếu để được chơi cho ĐT Đức tại World Cup. Nay, một lần nữa câu chuyện gốc gác của ngôi sao đang khoác áo Real lại bị đào xới. Bố anh, ông Mustafa Ozil hết sức phiền muộn:
“Từ lâu tôi đã phân vân không biết có nên làm rõ tất cả các thủ tục pháp lý hay không? Có rất nhiều điều để nói về vấn đề này nhưng hiện giờ tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ đệ đơn khiếu nại lên tòa án để điều này không bao giờ xảy ra nữa. Họ thực sự đã đi quá giới hạn rồi” - ông chia sẻ trên Bild. 

Nhiều nguồn tin ở Đức thì cho rằng đảng Cướp biển Đức (Pirates Party Germany) đứng đằng sau vụ lộn xộn này. Dù mới được thành lập năm 2006 nhưng đảng này đã lớn mạnh và trở thành chính đảng lớn thứ ba ở Đức, chỉ đứng sau hai đảng lâu đời là đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo và đảng Xã hội Dân chủ. Đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công khai thừa nhận đây sẽ là lực lượng chính trị đáng kính nể.


Nước Đức có khoảng 8 triệu người nhập cư, chiếm chừng 10% dân số. Riêng người Thổ đã chiếm đến 2,36 triệu người, gồm 1,66 triệu người Thổ gốc và 0,7 triệu người Thổ thuộc thế hệ con cái, cháu chắt sinh ra trên đất Đức. Người Thổ ở Đức sống thành những khu riêng biệt và không thực sự hòa nhập với người bản địa.

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Đức, hiện có khoảng 200.000 cầu thủ Thổ ở mọi lứa tuổi đang chơi bóng ở Đức đủ điều kiện trở về khoác áo đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Anh em nhà Altintop, Nuri Sahin đã chọn đi theo con đường này.

Serdar Tasci và Mesut Ozil thì ngược lại, họ quyết định phục vụ dưới lá cờ ba màu vàng, đỏ, đen

Cát Đằng

Bình luận
vtcnews.vn