Balotelli: Tôi muốn ghi 4 bàn vào lưới Tây Ban Nha

Tổng hợpThứ Bảy, 30/06/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau đêm thăng hoa tuyệt vời trước người Đức, Mario Balotelli cho biết anh sẽ còn làm được nhiều hơn con số 2 bàn thắng trong trận chung kết sắp tới.

(VTC News)- Có lẽ quá phấn khích sau màn trình diễn xuất sắc đêm qua, Bad boy Balotelli bỗng trở nên “lành” hơn thường lệ.

Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình trước trận chung kết với những người Tây Ban Nha, anh cho biết: “Tôi hi vọng chúng tôi sẽ chiến thắng Tây Ban Nha để lên ngôi vô địch, dù họ đang chơi không thật sự đẹp mắt như trước.


Tôi muốn sút tung lưới Casillas 4 lần, không chỉ 2 như trong trận đấu vừa rồi. Nếu tôi làm được điều đó, danh hiệu vua phá lưới sẽ thuộc về tôi và Italia chắc chắn sẽ chiến thắng, nhưng nếu tôi không ghi bàn mà Italia vẫn vô địch thì mọi chuyện vẫn tuyệt chẳng kém”


Xung quanh trận thắng thuyết phục của đội nhà trước Cỗ xe tăng Đức, Balotelli khiêm tốn cho rằng đây là công sức của toàn đội chứ không phải nỗ lực của riêng anh. “Cả đội Italia đã chơi với hơn 100% phong độ trận đấu này, cả 3 tuyến đều thi đấu xuất sắc và hỗ trợ nhau tương đối hoàn hảo. Tôi sẽ không thể tỏa sáng nếu như không có sự hỗ trợ của các đông đội, đặc biệt là Cassano và Montolivo.

 

Bàn thắng đầu tiên của tôi xuất phát từ đường tạt bóng phi thường của Cassano và bạn không thể lãng phí nỗ lực tuyệt vời như thế của đồng đội. Sau đó đến lượt Montolivo thiết kế một cú chuyền dài hoàn hảo để tôi nâng tỉ số lên 2-0. Thông thường trong những tình huống như vậy tôi sẽ chỉnh bóng gọn gang và xỉa bóng vào góc xa, nhưng lần này tôi đã thành công khi quyết định sút thật căng vào góc gần”, Balotelli trả lời đài BBC.


Với hai bàn thắng quan trọng vào lưới ĐT Đức, tiền đạo của Man City đã có 4 bàn thắng trong tổng cộng 13 lần đá chính trong màu áo Azzurri. Những người Italia hy vọng rằng với phong độ cao và sự thăng hoa về mặt tinh thần, Balotelli sẽ không còn là “gã khờ” trước hàng thủ Tây Ban Nha như ở trận ra quân nữa mà sẽ thực sự trở thành một sát thủ lĩnh xướng hàng công đội nhà trong trận đấu cuối cùng của Euro 2012.


Tùng Lâm

Bình luận
vtcnews.vn