Bắn nát 'xe tăng', Super Mario đưa Ý vào chung kết

Tổng hợpThứ Năm, 28/06/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Xuất sắc vượt qua Đức với tỉ số 2-1, Italia hừng hực khí thế tiến vào chung kết chạm trán đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha.

(VTC News)- Xuất sắc vượt qua Đức với tỉ số 2-1, Italia hừng hực khí thế tiến vào chung kết chạm trán đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha.

* Kéo xuống để theo dõi video tổng hợp trận đấu


 
 Joachim Low: Nước mắt đã rơi trong phòng thay đồ

Đức đang sở hữu chuỗi 15 trận thắng liên tiếp  trên đấu trường quốc tế, vượt qua kỷ lục 14 trận của Tây Ban Nha lập trong giai đoạn 2010-2011. Trong tay Low là một đội hình trẻ trung nhưng không thiếu bản lĩnh thi đấu đỉnh cao, với những trụ cột giàu kinh nghiệm rải đều ở cả 3 tuyến: Lahm, Schweinsteiger, Klose.


Trái ngược lại với ĐT Đức, người Italia bước vào giải đấu năm nay mà không được đánh giá cao với một đội hình không nhiều ngôi sao và lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi scandal dàn xếp tỷ số. Nhưng tính đến thời điểm này, thầy trò Prandelli đã thể hiện một hình ảnh rất tích cực và mạnh mẽ, mà tiêu biểu chính là trận đấu với tuyển Anh tại tứ kết vừa qua. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Azzurri còn tỏ ra rất nguy hiểm trong các đợt tấn công với ngòi nổ luôn hoạt động không biết mệt mỏi Andrea Pirlo.

 Balotelli là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Italia.

Hai đội bước vào trận bán kết hai với đội hình gần như tối ưu. Không ngạc nhiên khi những cỗ đại pháo Podolski, Mario Gomez, Balotelli, Cassano xuất trận ngay từ đầu.

Thay đổi đáng kể nhất là việc HLV Low đưa Toni Kroos vào danh sách thi đấu thay thế Thomas Muller. Liệu đây có phải là con bài tẩy của người Đức trong việc kiềm chế ngôi sao Pirlo bên phần sân đối diện?


Trong khi đó, đội bóng thiên thanh đón chào sự trở lại quan trọng của trung vệ số 1 Giorgio Chiellini sau chấn thương từ vòng bảng. Anh sẽ thay thế Ignzaio Abate, người bị đau dây chằng sau trận tứ kết với Anh.

 Đôi bên đều sở hữu những tiền vệ đẳng cấp.

Trận đấu diễn ra sôi nổi và giàu tốc độ ngay những phút đầu tiên. Italia với sự cơ động của Cassano, Montolivo bắt nhịp đầy hứng khởi.

Tuy nhiên, khi mà đội quân thiên thanh chưa tìm được cách áp sát khung thành Neuer thì vòng cấm xung quanh Buffon đã bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Người Đức vẫn tỏ ra cực nguy hiểm với những pha không chiến. Phút thứ 6, trung vệ Hummels suýt mở tỉ số sau pha sút bóng hụt rất gần khung gỗ.

Kể từ pha bóng này, đội bóng áo trắng càng chơi càng tự tin. Họ bắt đầu áp đảo trong khâu kiểm soát bóng và đẩy lui Italia sâu về phần sân nhà. Liên tiếp các phút 12 và 15, Khedira rồi Kroos thử tài 'người nhện' Buffon.

Chỉ có may mắn mới cứu Italia thoát thua trong tình huống này.



20 phút đầu tiên là khoảng thời gian người hâm mộ Italia sống trong lo âu, sợ hãi. Thế trận trên sân cho thấy nhạc trưởng của họ, Andrea Pirlo hoàn toàn 'biến mất' trước dàn tiền vệ trẻ trung, giàu sức mạnh của Đức.

Dẫu vậy, đúng như những cảnh báo từ HLV Low trước trận: Italia không chí có Pirlo và việc bắt chết lão tướng này là không cần thiết.

Phút 20, trong một tình huống tấn công tưởng như vô hại, Cassano khéo léo thoát khỏi sự truy cản của hai hậu vệ Đức bên hành lang cánh trái. Cú tạt bóng của anh loại bỏ toàn bộ hàng thủ lẫn thủ thành Neuer và đặt Balotelli vào tư thế vô cùng trống trải. 1-0 cho Italia.

Mải mê tấn công, người Đức đã thủng lưới trong một khoảnh khắc lóe sáng của Cassano và Balotelli.



Bị dẫn bàn, tuyển Đức ngay lập tức ổn định lại đội hình và tràn lên tấn công ồ ạt. Đó chính là thứ Prandelli và các học trò cần. Bình tĩnh bẻ gãy những đợt lên bóng từ 'cỗ xe tăng', Pirlo cùng các đồng đội thỏa sức thể hiện lối chơi phòng ngự phản công sở trường.

Phút thứ 35, đòn 'hồi mã thương' đã phát huy hiệu quả. Montolivo chuyền bóng giúp Balotelli phá bẫy việt vị. Trung phong mang áo số 9 thoải mái dắt bóng đối mặt Neuer rồi sút tung lưới nâng đôi cách biệt.

Tuyệt vời Super Mario! 2-0 cho Italia!


Thống kê trong hiệp một cho thấy Italia tung ra 4 cú sút và tất cả đều đi trúng đích (2 thành bàn). Một sự thực dụng đáng sợ!

Kết thúc hiệp một, hai đội tạm rời sân với tỉ số 2-0 nghiêng về phía Italia.

Trong lịch sử Euro, chỉ có một đội bóng từng lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn hai bàn 45 phút đầu: Tây Đức năm 1976 (thắng Nam Tư cũ 4-2 sau hai hiệp phụ).


Sau giờ nghỉ, HLV Joachim Low quyết định thay đổi nhân sự hòng tìm kiếm sự đột biến. Ông tung Reus, Klose vào thay bộ đôi Podolski, Mario Gomez.

Đức vẫn duy trì được quyền kiểm soát bóng nhưng áp lực họ tạo ra trước khung thành Buffon chưa đủ lớn để phá vỡ hệ thống phòng ngự đội quân áo xanh.

Đức vẫn chưa tài nào khoan phá nổi khung thành Buffon.


Sự xuất sắc của thủ quân Buffon là điểm tựa tinh thần cực lớn cho các đồng đội. Cầu thủ vừa lập kỷ lục số phút thi đấu dài nhất của người Italia tại các kỳ Euro liên tiếp trổ tài cứu thua ngoạn mục, làm nản lòng hàng loạt chân sút danh tiếng bên phần sân đối diện.

Bế tắc trong tấn công, càng về cuối trận, các cầu thủ trẻ của Đức càng tỏ ra nôn nóng. Những lỗ hổng nơi hậu phương liên tục để lộ. Nếu chắt chiu hơn, những Di Natale, Marchisio hay Balzaretti đã phải có thêm ít nhất hai bàn thắng.

Phút 90+1, hy vọng thắp sáng cho tuyển Đức khi họ bất ngờ được hưởng một quả penalty (Balzaretti để bóng chạm tay trong vòng cấm). Tuy nhiên, cú sút của Ozil chỉ mang tính chất danh dự. Nó không đủ để cứu người Đức khỏi một thất bại. Họ chưa thể vượt qua cái dớp không thể thắng người Italia tại các giải đấu lớn.

Bàn thắng của Ozil là không đủ níu kéo người Đức ở lại Euro 2012.



Thắng thuyết phục 2-1, Italia chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Euro 2012 (đụng độ Tây Ban Nha). Họ đang đứng trước cơ hội lặp lại lịch sử World Cup 2006 khi lên ngôi ngay sau scandal dàn xếp tỉ số tại quê nhà.

 Tạm biệt người Đức...


Đội hình xuất phát:

Đức: Neuer, Hummels, Badstuber, Lahm, Boateng, Khedira, Schweinsteiger, Ozil, Kroos, Podolski, Gomez.

Italia: Buffon, Chiellini, Balzaretti, Barzagli, Bonucci, Marchisio, De Rossi, Motolivo, Pirlo, Balotelli, Casano.

Trọng tài: Stephane Lannoy (Pháp)

Bàn thắng: Balotelli 20' 35' Ozil 91'

Thống kê thú vị

1.
Hai đội gặp nhau 30 trận trong lịch sử. Kết quả, Italia thắng 14, hòa 9, thua 7. 5 trận gần đây, Italia thắng 3, hòa 2.

2. Đức chưa bao giờ thắng được Italia ở một giải đấu chính thức. Tuy nhiên, Đức đã lọt vào 11 trận chung kết sau 17 lần đặt chân tới bán kết. Song xét về mặt này, Italia còn đáng sợ hơn khi họ chỉ 2 lần chịu dừng chân ở bán kết trong 10 lần lọt top 4 đội mạnh nhất.

3. Trên chấm phạt đền, Đức đang chiếm lợi thế. Tỉ lệ thành công đạt 93% và giành được 5/6 chiến thắng. Con số tương ứng của Italia là 70% và 2/7.



Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn