Hàng công vô duyên, Việt Nam thua trắng Trung Quốc

Tổng hợpThứ Sáu, 08/06/2012 03:02:00 +07:00

(VTC News)- Khán giả Việt Nam sẽ được theo dõi trực tiếp trận đấu này trên kênh VTV6 vào lúc 18h hôm nay (8/6)

(VTC News) – ĐTVN có cơ hội nhưng không một lần dứt điểm thành công. Trong khi đó, Gao Lin lập cú đúp cùng với bàn thắng của Feng Renliang đã giúp tuyển Trung Quốc hạ tuyển Việt Nam 3-0.

Với một hàng phòng ngự chơi chệch choạc bên cạnh bất lợi về khả năng không chiến chẳng khó để nhận ra nguyên nhân dẫn đến những bàn thua của ĐTVN. Trong khi đó, hàng công không phải không có cơ hội, thậm chí là mười mươi vẫn hỏng ăn thì HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn cần phải xem lại những đôi chân bạc tỉ của các học trò.

Trở lại với diễn biến trận đấu. Tuyển Việt Nam là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi ngay ở phút thứ 2, Công Vinh tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Tiếc là ở tình huống này, thủ thành Trung Quốc đã phản xạ cực tốt.

7 phút sau ĐT Trung Quốc có câu trả lời và họ dễ dàng đưa bóng vào lưới Mạnh Dũng. Từ một quả đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm. Bật Hiếu mắc lỗi vị trí và để Gao Lin nhảy lên đánh đầu mở tỷ số.

Trung Quốc mở tỉ số



Phút thứ 11 Việt Nam lại có cơ hội, nhưng cú vẩy má ngoài của Công Vinh lại quá nhẹ và không thể vượt qua thủ môn đội chủ nhà. Có một chút gì đó thiếu tự tin, vội vã trong pha bóng này khi mà Công Vinh hoàn toàn có thể xử lý tinh tế và hiệu quả hơn.

Trong 15 phút tiếp theo, ĐT Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép khiến thủ thành Mạnh Dũng không ít lần phải trổ tài cứu thua. Nhưng sức bền của Mạnh Dũng chỉ duy trì được đến phút 35.

Từ đường chuyền dài của đồng đội, Feng Renliang dốc bóng vượt qua sự truy cản của Minh Đức trước khi luồn kim pha băng ra của Mạnh Dũng nâng tỷ số lên 2-0. Đó cũng là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

Đội chủ nhà nhân đôi cách biệt



Sang hiệp 2 ĐT Trung Quốc chơi chậm lại nhưng không vì thế chúng ta có một thế trận khá hơn hiệp 1. Vấn đề thể hình, thể lực, tốc độ, và khả năng cầm bóng của tuyến tiền vệ ĐTVN bị hạn chế nên ảnh hưởng rất nhiều đến chiến thuật phòng ngự phản công.

Phút 52, Công Vinh một lần nữa đối mặt với thủ thành Zeng Cheng nhưng không thể dứt điểm thành công vì bóng ở một tốc độ cao trong khi Zeng Cheng đã băng ra rất nhanh để khép góc.

Trong khi ĐTVN nhọc nhằn tìm bàn gỡ, thì ĐT Trung Quốc lại có thêm bàn thắng thứ 3 từ một pha đá phạt góc bên cánh trái. Người ghi bàn lại là Gao Lin với một cú bắt vô lê rất thoải mái trong vòng cấm. Trong bàn thua này, người vào thay Bật Hiếu trước đó là Phước Vĩnh cũng không hoàn thành nhiệm vụ kèm người.

3-0 là kết quả chung cuộc



Từ phút 66 đến phút 76, HLV Phan Thanh Hùng có một loạt thay đổi ở hàng công và hàng tiền vệ. Ngọc Duy thay Văn Quyết, Việt Thắng thay Công Vinh, Trọng Hoàng thay Sỹ Cường. Nhờ đó, chúng ta có thêm hai cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, cả Ngọc Duy lẫn Việt Thắng trong hai pha đối mặt với thủ thành Zeng Cheng lại cũng giống Công Vinh ở khâu… không đưa nổi quả bóng qua tay thủ môn này.

Thua trắng 0-3 trước ĐT vừa chỉ để thua các nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha 0-1 là điều dễ hiểu. Nhưng vẫn có chút gì đáng tiếc cho thầy trò Phan Thanh Hùng.

Đội hình thi đấu

Trung Quốc: Zeng Cheng, Zhang Linpeng, Feng Xiaoting, Zhao Peng, Sun Xiang, Zhao Xu Ri, Qi Sheng, Hao Junmin, Zheng Zhi, Yu Hai, Gao Lin.

Việt Nam: Mạnh Dũng, Quang Thanh, Minh Đức, Bật Hiếu, Hồng Tiến, Thanh Hưng, Sỹ Cường, Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh, Văn Quyết.


Euro diễn nghĩa: Cấm hay không cấm, đó mới là vấn đề
Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây


Hà Thành



Bình luận
vtcnews.vn