Tuyển Anh chiến thắng: Nền tảng cho ngôi vương

Tổng hợpChủ Nhật, 03/06/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News)- Đằng sau chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Bỉ của "Tam sư" là những bài học của Roy Hodgson và cả nỗi đau.

(VTC News) – Bàn thắng duy nhất của tài năng trẻ Danny Welbeck giúp ĐT Anh có chiến thắng sát nút 1-0 trước Bỉ để qua đó có bước chạy đà quan trọng cho Euro 2012. Đằng sau chiến thắng này là những bài học của Roy Hodgson và cả nỗi đau.

Roy Hodgson bắt đầu triều đại của mình tại “Tam sư” bằng chiến quả 1-0 ngay tại Oslo trước Na Uy. Rạng sáng nay (3/6), Hodgson tiếp mạch chiến thắng bằng một kết quả tương tự trước ĐT Bỉ. Xét về mặt kết quả, chiến thắng này tiếp cho Hodgson và các học trò thêm rất nhiều sự tự tin nhưng hết thế nữa là những bài học đắt giá.

ĐT Anh (áo trắng) có chiến thắng thứ 2 dưới triều đại Roy Hodgson 

1.Nếu Na Uy chỉ là một đối thủ trung bình ở châu Âu thì ĐT Bỉ là một đối thủ vượt tầm khi được đánh giá khá cao tại lục địa già. Việc ĐT Anh nhọc nhằn đánh bại “Quỷ đỏ” châu Âu như một lời phản biện tích cực đối với lối chơi truyền thống đậm chất Anh mà Hodgson đang cố gắng theo đuổi, rằng sự phá cách có thể tạo nên tính đột biến, và đó sẽ là vũ khí khiến cho ĐT Anh trở nên khó lường hơn trước các đối thủ.

Có thể thấy trong trận đấu, ĐT Anh đã lùi về sân nhà khá sâu và chấp nhận nhường thế thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa “Tam sư” yếu đuối về thế trận mà đó là bài học về chiến thuật. Hơn nữa, các cầu thủ bị ép sân nhưng chơi vẫn chịu khó bám vị trí, không tỏ vẻ vội vàng hay nóng vội vì mình "có số" hơn đối phương. Và thực tế đã chứng minh bằng bàn thắng ở phút 36 của Danny Welbeck như một khẳng định chiến thuật mà Roy Hodgson đang áp dụng cho tuyển Anh là đúng đắn.

2.Bỉ kiểm soát rất tốt thế trận trong phần lớn thời gian, giữ bóng 53%, sút gần gấp đôi (16 - 9) và hưởng phạt góc nhiều hơn (4 - 3). Nhưng bất chấp sức ép lớn ấy từ đội khách, Anh vẫn đứng vững và đạt kết quả mong muốn. Thành quả có được trước ĐT Bỉ vừa qua chính là cách mà Roy Hodgson xây chiến thắng cho người Anh trên cơ sở xây dựng từ nền tảng là hàng phòng ngự chắc chắn và kỷ luật chiến thuật rất tốt. 

3.Ngoài Welbeck, Alex Oxlade-Chamberlain đã có trận đấu để chứng minh anh có thể là một ngôi sao ở Euro 2012. Trong trận đầu tiên được đá chính ở cấp ĐTQG, cầu thủ đá cánh 20 tuổi của Arsenal chẳng những không hề bỡ ngỡ, còn đá máu lửa và đem lại xung lượng đáng kể cho các đợt lên bóng của Anh bên cánh phải. Chamberlain lỡ hai cơ hội trong khoảng 25 phút đầu, một vì trượt ngã khi băng vào nhận cú tạt của Milner, một vì thiếu chính xác với cú sút từ ngoài vòng cấm.

Đã có rất nhiều liên tưởng giữa thành công của Chelsea tại Champions League và ĐT Anh ở Euro lần này. Theo đó, những tài năng như Alex Oxlade-Chamberlain được xem như “vũ khí trong tay áo” của Roy Hodgson khi đội hình của ông đang có không ít vấn đề phải giải quyết.

Welbeck tỏa sáng và gieo hi vọng cho người Anh ở Euro 2012 

4.Bàn thắng của Danny Welbeck ở phút 36 của trận đấu như một kết tinh cho lối chơi của người Anh. Hơn thế nữa, bàn thắng ấy của cầu thủ đang thuộc biên chế M.U này cho người hâm mộ “Tam sư” những hi vọng trong hoàn cảnh Rooney sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu của vòng bảng Euro 2012.

Từ nỗ lực tranh cướp bóng của Gerrard, bóng tới chân của Young và tiền vệ của Man United đã chọc khe tinh tế cho Welbeck băng xuống đối mặt với thủ môn tuyển Bỉ rồi lốp bóng mở tỷ số. Bàn thắng đó cho thấy sự điềm tĩnh và mức độ trưởng thành của tiền đạo trẻ này. Đây mới là bàn đầu tiên của Welbeck ở cấp độ ĐTQG, nhưng cách anh quan sát, xử lý tình huống cho thấy tiền đạo này hoàn toàn đủ tự tin vào khả năng của bản thân ở trình độ này và xứng đáng được xem như một thành tố quan trọng cho hàng công tuyển Anh trong tương lai gần.

5. Có thể, thầy trò HLV Roy Hodgson đã khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn. Thế nhưng việc khởi động Euro 2012 bằng hai chiến thắng là một tín hiệu đáng mừng với “Tam sư”. Hơn thế nữa chính là những dấu ấn về chiến thuật của HLV Roy Hodgson cùng những con người mà ông trọng dụng. Tất cả như lời khẳng định của chiến lược gia lão làng đảo quốc sương mù muốn gửi đến người hâm mộ: Khi ta tin thì mọi điều đều có thể!

Tuy nhiên, chiến thắng của “Tam sư” còn chứa đựng những nỗi đau khi chứng kiến Cahill sớm rời sân do chấn thương và Lescott, người thay thế anh phải đổ máu. Chưa hết, người đá cặp với Cahill là Terry cũng dính một chấn thương gân khoeo. Trong ngày hôm nay, cả hai sẽ trải qua những cuộc kiểm tra y tế trước khi xác định xem liệu họ có phải vắng mặt tại EURO 2012 hay không. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, Anh sẽ đến Ba Lan và Ukraina với một đội hình rách nát bởi trước đó họ đã mất bộ đôi tiền vệ trung tâm Frank Lampard và Gareth Barry. Và lúc này, người Anh tiếp tục với cuộc sống trong lo lắng.

Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn