Dương Tự Trọng 'lệnh' người thân không được khóc

Pháp luậtThứ Tư, 08/01/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Bước từ phòng xử án ra xe thùng, người thân ùa tới khóc, bị cáo Dương Tự Trọng bình thản 'lệnh': "Không được khóc. Cứ bình tĩnh".

(VTC News) - Bước từ phòng xử án ra xe thùng, người thân ùa tới khóc, bị cáo Dương Tự Trọng bình thản 'lệnh': "Không được khóc. Cứ bình tĩnh".
Sau khi bị tòa tuyên án phạt chiều 8/1, bị cáo Dương Tự Trọng và các đồng phạm được dẫn giải ra xe thùng để trở lại trại giam.

Dù tay vẫn bị còng, bị cáo Trọng vẫn mỉm cười, giơ tay chào những người anh em.
Bị cáo Dương Tự Trọng sau phiên tòa. (Ảnh: VNE) 
Trên đường ra xe, nhiều người thân của bị cáo Trọng ùa tới, vẫy tay rồi bật khóc. Nguyên đại tá công an nghiêm mặt, "lệnh": "Không được khóc. Cứ bình tĩnh". Nhanh chóng, các chiến sĩ công an áp tải bị cáo Dương Tự Trọng vào xe trước sự nghẹn ngào của người thân.

Trước đó, trong phiên xử vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, HĐXX sơ thẩm quyết định, tuyên phạt bị cáo: Bị cáo Dương Tự Trọng, nguyên đại tá, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) 18 năm tù giam.

Bị cáo Vũ Tiến Sơn nguyên thượng tá, Phó phòng PC45, Công an Hải Phòng 13 năm tù.

Các bị cáo: Hoàng Văn Thắng, nguyên trung tá, Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hải Phòng 5 năm tù. Nguyễn Trọng Ánh, nguyên thiếu úy, Phòng PC45, Công an Hải Phòng 6 năm tù. Trần Văn Dũng (tức Dũng Bắc Kạn) 8 năm tù. Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu, Cục Hải quan Hải Phòng 7 năm tù.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn, nguyên giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng 5 năm tù.
Minh Trí
Bình luận
vtcnews.vn