Dưới tàu điện ngầm Matxcơva những ngày lạnh giá

XeThứ Năm, 25/12/2014 07:40:00 +07:00

Ilya, tay blogger người Nga mô tả cảnh dòng người chen lấn, mệt mỏi chờ đợi dưới ga tàu điện ngầm ở Moscow trong những ngày giá lạnh cuối năm.

Ilya viết: 'Tôi biết một số người thích tàu điện ngầm, họ nói rằng đi tàu điện cho thoải mái. Dẫu sao, như tôi, họ là những người ăn mặc tềnh toàng, luôn có ánh mắt chán nản và mệt nhọc'. Với họ, đi tàu điện còn rẻ nữa.

Ilya viết: 'Tôi biết một số người thích tàu điện ngầm, họ nói rằng đi tàu điện cho thoải mái. Dẫu sao, như tôi, họ là những người ăn mặc tềnh toàng, luôn có ánh mắt chán nản và mệt nhọc'. Với họ, đi tàu điện còn rẻ nữa.

Ùn tắc giao thông trên đường phố Matxcơva làm phiền người dân thành phố rất nhiều. Việc đổ xô xuống ga điện ngầm khiến tình hình không khá khẩm hơn. Lúc nào cũng thấy cảnh này, bất kể giờ nào trong ngày.

Ùn tắc giao thông trên đường phố Matxcơva làm phiền người dân thành phố rất nhiều. Việc đổ xô xuống ga điện ngầm khiến tình hình không khá khẩm hơn. Lúc nào cũng thấy cảnh này, bất kể giờ nào trong ngày.

Ở đó, Ilya gặp phải vấn đề được coi là 'ùn tắc ngầm', với dòng người đứng xếp hàng hàng giờ để trở về nhà sau một ngày làm việc. Thậm chí lâu hơn đợi trên mặt đường.

Ở đó, Ilya gặp phải vấn đề được coi là 'ùn tắc ngầm', với dòng người đứng xếp hàng hàng giờ để trở về nhà sau một ngày làm việc. Thậm chí lâu hơn đợi trên mặt đường.

Có lúc anh bị nhỡ đến 4 lượt tàu cho đến khi lên được chuyến tàu của mình, bởi dòng người cứ kín đặc phía trước.

Có lúc anh bị nhỡ đến 4 lượt tàu cho đến khi lên được chuyến tàu của mình, bởi dòng người cứ kín đặc phía trước.

'Chả có trật tự gì hết', tay blogger than thở.

'Chả có trật tự gì hết', tay blogger than thở.

Mùa đông giá lạnh ở Matxcơva nhưng ở dưới này, đôi khi toát mồ hôi hột.

Mùa đông giá lạnh ở Matxcơva nhưng ở dưới này, đôi khi toát mồ hôi hột.

Những người lên tàu mà không phải đợi hàng giờ nghĩa là có một ngày may mắn.

Những người lên tàu mà không phải đợi hàng giờ nghĩa là có một ngày may mắn.

Ilya cũng than phiền rằng ví của anh đã bị móc mất 3 lần, cũng may là ví loại rẻ tiền, bên trong cũng chẳng có nhiều tiền.

Ilya cũng than phiền rằng ví của anh đã bị móc mất 3 lần, cũng may là ví loại rẻ tiền, bên trong cũng chẳng có nhiều tiền.

Những người Nga như Ilya khát khao có xe riêng, muốn tắc đường trên phố, tốn kém tiền xăng trên mặt đường hơn là bị lôi kéo đến rách quần áo, hay bị hét vào mặt trong ga điện ngầm

Những người Nga như Ilya khát khao có xe riêng, muốn tắc đường trên phố, tốn kém tiền xăng trên mặt đường hơn là bị lôi kéo đến rách quần áo, hay bị hét vào mặt trong ga điện ngầm

Chụp lại những hình ảnh này và ghi chú vắn tắt, blogger người Nga Ilya tự hỏi: 'Tại sao đường nào cũng tắc, mà không thể không đi'

Chụp lại những hình ảnh này và ghi chú vắn tắt, blogger người Nga Ilya tự hỏi: 'Tại sao đường nào cũng tắc, mà không thể không đi'

Bình luận
vtcnews.vn