Dựng tóc gáy với trò tra tấn đục răng, đóng đinh vào sọ

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 26/04/2015 12:05:00 +07:00

Bọn cai ngục dùng các kiểu tra tấn kinh hoàng, man rợ như: Đóng đinh vào sọ, đục răng, đục xương bánh chè, đóng đinh vào ngón tay... (Phong Ngu)

Những ngày này, các phương tiện đưa người ra Phú Quốc đều quá tải. Rất nhiều cựu chiến binh muốn tìm lại ký ức kinh hoàng chưa bao giờ nguôi ngoai. Người dân cả nước cũng ra đảo tưởng niệm các tù binh xấu số.

Những ngày này, các phương tiện đưa người ra Phú Quốc đều quá tải. Rất nhiều cựu chiến binh muốn tìm lại ký ức kinh hoàng chưa bao giờ nguôi ngoai. Người dân cả nước cũng ra đảo tưởng niệm các tù binh xấu số.

Nhà tù Phú Quốc còn có tên là nhà lao Cây Dừa. Nhà tù gần như chẳng còn gì. Mọi thứ hầu như đều là phục dựng lại. Thế nhưng, những vật chứng, hình nộm mô tả cảnh tra tấn các chí sĩ yêu nước, cũng đủ làm bất cứ ai phải rùng mình sợ hãi.

Nhà tù Phú Quốc còn có tên là nhà lao Cây Dừa. Nhà tù gần như chẳng còn gì. Mọi thứ hầu như đều là phục dựng lại. Thế nhưng, những vật chứng, hình nộm mô tả cảnh tra tấn các chí sĩ yêu nước, cũng đủ làm bất cứ ai phải rùng mình sợ hãi.

Bọn cai ngục dùng 2 tấm ván ép vào ngực và lưng tù nhân, rồi xiết bù loong hai đầu làm tù nhân vỡ lồng ngực, vỡ tim, tắt thở.

Bọn cai ngục dùng 2 tấm ván ép vào ngực và lưng tù nhân, rồi xiết bù loong hai đầu làm tù nhân vỡ lồng ngực, vỡ tim, tắt thở.

Đã có rất nhiều tù nhân vỡ ngực chết tức tưởi vì kiểu tra tấn kinh hoàng này. Chỉ có những kẻ bệnh hoạn mới nghĩ ra những cách tra tấn man rợ như thế.

Đã có rất nhiều tù nhân vỡ ngực chết tức tưởi vì kiểu tra tấn kinh hoàng này. Chỉ có những kẻ bệnh hoạn mới nghĩ ra những cách tra tấn man rợ như thế.

Cách hành hạ tù nhân cộng sản khá phổ biến là dùng dây roi bằng đuôi cá đuối. Đây là cách tra tấn kiểu móc da, rách thịt.

Cách hành hạ tù nhân cộng sản khá phổ biến là dùng dây roi bằng đuôi cá đuối. Đây là cách tra tấn kiểu móc da, rách thịt.

Chúng bắt tù binh cởi quần áo. Cai ngục dùng roi đuôi cá đuối quất mạnh vào thân thể người tù, khi những chiếc gai móc vào da thì chúng giật mạnh cho da thịt rách theo. Chúng còn dùng muối ớt xát vào vết thương để tù nhân thêm đau đớn.

Chúng bắt tù binh cởi quần áo. Cai ngục dùng roi đuôi cá đuối quất mạnh vào thân thể người tù, khi những chiếc gai móc vào da thì chúng giật mạnh cho da thịt rách theo. Chúng còn dùng muối ớt xát vào vết thương để tù nhân thêm đau đớn.

Man rợ và khủng khiếp phải kể đến trò đục xương bánh chè.

Man rợ và khủng khiếp phải kể đến trò đục xương bánh chè.

Bọn cai ngục dùng chiếc đục bằng sắt, thứ mà thợ mộc dùng, đặt vào đầu gối, rồi dùng búa gỗ gõ mạnh, khiến đục xuyên vào chân, đánh bật xương bánh chè ra ngoài. Cách tra tấn này khiến nhiều tù nhân bại liệt suốt đời.

Bọn cai ngục dùng chiếc đục bằng sắt, thứ mà thợ mộc dùng, đặt vào đầu gối, rồi dùng búa gỗ gõ mạnh, khiến đục xuyên vào chân, đánh bật xương bánh chè ra ngoài. Cách tra tấn này khiến nhiều tù nhân bại liệt suốt đời.

Trong ảnh là đồng chí Trịnh Văn Thanh, đã bị chúng đục bánh chè, rồi cưa chân để khỏi vượt ngục.

Trong ảnh là đồng chí Trịnh Văn Thanh, đã bị chúng đục bánh chè, rồi cưa chân để khỏi vượt ngục.

Cây đinh dài 8cm đóng xuyên vào xương gót chân tù binh - tìm được trong lần khai quật hài cốt tại trại gian Phú Quốc.

Cây đinh dài 8cm đóng xuyên vào xương gót chân tù binh - tìm được trong lần khai quật hài cốt tại trại gian Phú Quốc.

Đây là vật chứng tố cáo sự tàn ác ghê rợn của bọn cai ngục, cũng như chế độ ngụy quyền. Hầu như chiến sĩ cộng sản kiên gan nào cũng đều phải trải qua màn tra tấn bằng đóng đinh vào người.

Đây là vật chứng tố cáo sự tàn ác ghê rợn của bọn cai ngục, cũng như chế độ ngụy quyền. Hầu như chiến sĩ cộng sản kiên gan nào cũng đều phải trải qua màn tra tấn bằng đóng đinh vào người.

Những chiếc đinh dùng để đóng vào xương thịt tù nhân, thu lượm được trong các cuộc khai quật hài cốt tập thể tại di tích nhà tù Phú Quốc.

Những chiếc đinh dùng để đóng vào xương thịt tù nhân, thu lượm được trong các cuộc khai quật hài cốt tập thể tại di tích nhà tù Phú Quốc.

Chúng bẻ răng tù nhân theo cách rất khủng khiếp. Chúng bắt tù nhân cắn vào cây đục, rồi đánh xuống cho gãy răng. Muốn bẻ răng hàm trên thì đánh xuống, muốn bẻ răng hàm dưới thì đánh ngược lên.

Chúng bẻ răng tù nhân theo cách rất khủng khiếp. Chúng bắt tù nhân cắn vào cây đục, rồi đánh xuống cho gãy răng. Muốn bẻ răng hàm trên thì đánh xuống, muốn bẻ răng hàm dưới thì đánh ngược lên.

Màn tra tấn đục răng quá khủng khiếp. Chúng dùng đục sắt kê vào răng, rồi dùng vồ đập mạnh cho răng bắn ra. Nhiều khi chúng bắt tù nhân giữ đục, còn chúng nhẩn nha dùng vồ gõ. Cứ gõ một cái, thì một chiếc răng văng ra ngoài.

Màn tra tấn đục răng quá khủng khiếp. Chúng dùng đục sắt kê vào răng, rồi dùng vồ đập mạnh cho răng bắn ra. Nhiều khi chúng bắt tù nhân giữ đục, còn chúng nhẩn nha dùng vồ gõ. Cứ gõ một cái, thì một chiếc răng văng ra ngoài.

Ban ác ôn của nhà tù Phú Quốc thường xuyên dùng màn tra tấn đóng đinh vào các ngón tay để bắt đầu cho một cuộc tra khảo. Những chiếc đinh 3m cùng búa là thứ đặt trên mặt bàn trong lúc làm việc.

Ban ác ôn của nhà tù Phú Quốc thường xuyên dùng màn tra tấn đóng đinh vào các ngón tay để bắt đầu cho một cuộc tra khảo. Những chiếc đinh 3m cùng búa là thứ đặt trên mặt bàn trong lúc làm việc.

Hai tên sẽ giữ tay tù binh cố định trên mặt bàn, còn một tên làm nhiệm vụ tra khảo thì đặt cố định chiếc đinh trên đầu ngón tay. Cứ sau mỗi câu hỏi, thì lại một lần giáng búa, khiến đinh xuyên ngón tay, cố định xuống mặt bàn. Nhiều tù nhân bị đóng đi cả 10 ngón tay.

Hai tên sẽ giữ tay tù binh cố định trên mặt bàn, còn một tên làm nhiệm vụ tra khảo thì đặt cố định chiếc đinh trên đầu ngón tay. Cứ sau mỗi câu hỏi, thì lại một lần giáng búa, khiến đinh xuyên ngón tay, cố định xuống mặt bàn. Nhiều tù nhân bị đóng đi cả 10 ngón tay.

Sau khi đóng đinh hết 10 ngón tay, ngón chân, xương bánh chè, gót chân... không còn chỗ đóng đinh trên thân thể tù nhân nữa, thì chúng đóng đinh vào hộp sọ để kết thúc cuộc sống của những tù nhân cộng sản kiên trung.

Sau khi đóng đinh hết 10 ngón tay, ngón chân, xương bánh chè, gót chân... không còn chỗ đóng đinh trên thân thể tù nhân nữa, thì chúng đóng đinh vào hộp sọ để kết thúc cuộc sống của những tù nhân cộng sản kiên trung.

Khi khai quật mộ liệt sĩ Lâm Rô, đã thu được tới 7 chiếc đinh dài 8cm đóng trên hài cốt.

Khi khai quật mộ liệt sĩ Lâm Rô, đã thu được tới 7 chiếc đinh dài 8cm đóng trên hài cốt.

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Long có lẽ bị bọn cai ngục đóng đinh nhiều nhất. Sau khi đóng đinh khắp cơ thể không khai thác được gì, chúng dùng cả đinh 8cm lẫn 1 tấc đóng chi chít vào hộp sọ, xuyên thủng màng tai, hốc mắt để tước đi mạng sống của người cộng sản kiên trung.

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Long có lẽ bị bọn cai ngục đóng đinh nhiều nhất. Sau khi đóng đinh khắp cơ thể không khai thác được gì, chúng dùng cả đinh 8cm lẫn 1 tấc đóng chi chít vào hộp sọ, xuyên thủng màng tai, hốc mắt để tước đi mạng sống của người cộng sản kiên trung.

Màn luộc tù nhân trong vạc dầu có lẽ chỉ có ở thời Trung cổ kinh hoàng của châu Âu được áp dụng phổ biến ở Phú Quốc.

Màn luộc tù nhân trong vạc dầu có lẽ chỉ có ở thời Trung cổ kinh hoàng của châu Âu được áp dụng phổ biến ở Phú Quốc.

Chôn sống tù nhân ở nhà tù Phú Quốc là hành động diễn ra hàng ngày.

Chôn sống tù nhân ở nhà tù Phú Quốc là hành động diễn ra hàng ngày.

Những chuồng cọp là 'đặc sản' do bọn cai ngục ác ôn của nhà tù Phú Quốc nghĩ ra. Tù nhân bị nhốt trong các chuồng thép gai, rồi phơi nắng đến bong da tróc thịt.

Những chuồng cọp là 'đặc sản' do bọn cai ngục ác ôn của nhà tù Phú Quốc nghĩ ra. Tù nhân bị nhốt trong các chuồng thép gai, rồi phơi nắng đến bong da tróc thịt.

Tù nhân bị nhốt trong các container rồi phơi ở ngoài trời. Dù người có sức chịu đựng tốt chất cũng phải kiệt sức vì trò tra tấn này.

Tù nhân bị nhốt trong các container rồi phơi ở ngoài trời. Dù người có sức chịu đựng tốt chất cũng phải kiệt sức vì trò tra tấn này.

Đồng chí Nguyễn Văn Sắc bị bắn chết trong trại giam.

Đồng chí Nguyễn Văn Sắc bị bắn chết trong trại giam.

Đồng chí Nguyễn Văn Ni (còn gọi là Bảy Ni, sinh năm 1937, Củ Chi) bị bọn cai ngục đục xương đầu gối và dùng cây sắt nung đỏ đâm xuyên bắp chân. Đồng chí hi sinh ngày 9/6/1970.

Đồng chí Nguyễn Văn Ni (còn gọi là Bảy Ni, sinh năm 1937, Củ Chi) bị bọn cai ngục đục xương đầu gối và dùng cây sắt nung đỏ đâm xuyên bắp chân. Đồng chí hi sinh ngày 9/6/1970.

Một tù binh bị sát hại trong trại giam Phú Quốc.

Một tù binh bị sát hại trong trại giam Phú Quốc.

Đồng chí Lê Văn Đường và Lê Văn Kia chị bắn chết trong một trấn đàn áp tại phân khu B2 ngày 2/8/1971.

Đồng chí Lê Văn Đường và Lê Văn Kia chị bắn chết trong một trấn đàn áp tại phân khu B2 ngày 2/8/1971.

Hài cốt tù binh bị sát hại ở nhà tù Phú Quốc.

Hài cốt tù binh bị sát hại ở nhà tù Phú Quốc.

Đồng chí Lê Văn Hanh (sinh năm 1950 tại Quảng Trị) bị cố vấn Mỹ trực tiếp thẩm vấn và bắn chết tại phân khu B2 ngày 22/5/1972.

Đồng chí Lê Văn Hanh (sinh năm 1950 tại Quảng Trị) bị cố vấn Mỹ trực tiếp thẩm vấn và bắn chết tại phân khu B2 ngày 22/5/1972.

Đồng chí Đỗ Hòa (Bình Định) bị đóng đinh vào hộp sọ, hy sinh ngày 20/10/1972.

Đồng chí Đỗ Hòa (Bình Định) bị đóng đinh vào hộp sọ, hy sinh ngày 20/10/1972.

Nghĩa địa tù binh Phú Quốc do Mỹ - Ngụy lập ra, là nơi chôn cất hàng ngàn tù binh cộng sản kiên trung do chúng sát hại.

Nghĩa địa tù binh Phú Quốc do Mỹ - Ngụy lập ra, là nơi chôn cất hàng ngàn tù binh cộng sản kiên trung do chúng sát hại.

Bình luận
vtcnews.vn