Dựng tóc gáy với lễ hội đầu lâu người

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 09/05/2013 11:27:00 +07:00

(VTC News) – “Ngày hội của đầu lâu” là một nghi lễ cổ xưa ở Bolivia, nơi sọ người chết được trang trí với hoa và đồ trang sức. (Thái Hồ)

Mỗi năm vào ngày 9/11, Nghĩa trang trung tâm La Paz lại trở thành địa điểm diễn ra một lễ hội truyền thống tiền Columbus kỳ quái.

Mỗi năm vào ngày 9/11, Nghĩa trang trung tâm La Paz lại trở thành địa điểm diễn ra một lễ hội truyền thống tiền Columbus kỳ quái.

Phụ nữ địa phương mang theo những chiếc đầu lâu được đặt trong các hộp gỗ hay bìa cứng tụ tập bên ngoài nghĩa trang.

Phụ nữ địa phương mang theo những chiếc đầu lâu được đặt trong các hộp gỗ hay bìa cứng tụ tập bên ngoài nghĩa trang.

Họ thi nhau trang trí chiếc đầu lâu của mình với hoa, nến và vải lụa, sao cho trông chúng thật bắt mắt.

Họ thi nhau trang trí chiếc đầu lâu của mình với hoa, nến và vải lụa, sao cho trông chúng thật bắt mắt.

Dân Bolivia bản địa tin rằng mỗi người có đến 7 linh hồn, và một trong số đó vẫn còn tồn tại trong bộ xương kể cả sau khi đã chết.

Dân Bolivia bản địa tin rằng mỗi người có đến 7 linh hồn, và một trong số đó vẫn còn tồn tại trong bộ xương kể cả sau khi đã chết.

Đầu lâu có thể mang lại hạnh phúc và may mắn cho gia đình, hoặc là gây ra tai ương bất hạnh, tùy thuộc vào sự tôn kính của người sống.

Đầu lâu có thể mang lại hạnh phúc và may mắn cho gia đình, hoặc là gây ra tai ương bất hạnh, tùy thuộc vào sự tôn kính của người sống.

Do đó người ta thi nhau trang trí đầu lâu của những người thân đã mất để cầu xin linh hồn người chết chở che, giúp đỡ.

Do đó người ta thi nhau trang trí đầu lâu của những người thân đã mất để cầu xin linh hồn người chết chở che, giúp đỡ.

Họ thậm chí còn dâng lên linh hồn người chết cả thuốc lá, rượu, lá coca… thông qua những chiếc đầu lâu.

Họ thậm chí còn dâng lên linh hồn người chết cả thuốc lá, rượu, lá coca… thông qua những chiếc đầu lâu.

Người ta còn tổ chức cả các nhóm nhạc công chơi nhạc trước những hốc mắt đen ngòm để “hát tặng” cho những người đã khuất.

Người ta còn tổ chức cả các nhóm nhạc công chơi nhạc trước những hốc mắt đen ngòm để “hát tặng” cho những người đã khuất.

Nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ ướp phần đầu của người  thân đã chết để giữ gìn và thờ cúng.

Nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ ướp phần đầu của người thân đã chết để giữ gìn và thờ cúng.

Mặc dù nhiều người cho là kỳ quái nhưng đối với những người dân bản địa nơi đây, Lễ hội này rất quan trọng trong đời sống tinh thần của họ.

Mặc dù nhiều người cho là kỳ quái nhưng đối với những người dân bản địa nơi đây, Lễ hội này rất quan trọng trong đời sống tinh thần của họ.

Bình luận
vtcnews.vn