Dùng súng tự chế bắn trọng thương hàng xóm

Pháp luậtThứ Năm, 19/12/2013 07:00:00 +07:00

Do có xích mích với anh Phạm Cao Cường nên Chấp đã dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào lưng, đầu khiến anh Cường gục tại chỗ.

Ngày 18/12, ông Lường Văn Chì, phó chủ tịch UBND xã Ea Tam (Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết chiều tối 17/12, công an xã đã bắt khẩn cấp và bàn giao Hà Văn Chấp (thôn Tam Lập, xã Ea Tam) cho công an huyện xử lý hành vi dùng súng tự chế bắn hàng xóm.

Ban đầu Chấp khai do có xích mích với anh Phạm Cao Cường nên đã dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào lưng, đầu khiến anh Cường gục tại chỗ. Anh Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Tại bệnh viện, anh Cường cho biết chiều 17/12, anh đang bế con đi chơi trên đường, đến gần nhà ông Chấp thì bị ông dùng tay kéo tóc, gây gổ. Anh đưa con về nhà cho vợ và quay ra định hỏi lý do thì thấy ông Chấp đang cầm súng tự chế hướng về phía mình. Anh Cường bỏ chạy thì bị ông Chấp bắn nhiều phát vào tay, lưng trái và đầu khiến anh gục tại chỗ.

Nhiều người dân đã đến ngăn cản ông Chấp và đưa anh Cường đi cấp cứu.

Bác sĩ Võ Hoàng Giáp, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết bệnh nhân Cường chuyển đến bệnh viện lúc 19h10 tối 17/12 trong tình trạng đa vết thương, vết thương thấu ngực trái, vết thương ngực hở, huyết áp và nhịp thở chậm do bị đạn bắn. Bệnh viện đã phải cấp cứu khẩn cấp bằng cách đặt ống dẫn lưu kín dẫn máu, khí để cứu sống bệnh nhân.

Theo phim chụp, trong cơ thể bệnh nhân còn nhiều mẩu đạn (nghi là đạn chì) đang ở bên trong, tuy nhiên do tình trạng sức khỏe của bệnh nhân quá yếu, chưa thể gắp bỏ được. Sau khi bệnh nhân tạm bình phục, bệnh viện sẽ phẫu thuật gắp các mảnh đạn này ra.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn