Dùng điếu cày đập chết người vì 100.000 đồng bốc vác

Pháp luậtThứ Sáu, 30/07/2010 08:20:00 +07:00

(VTC News) - Đến đòi 100.000 đồng công bốc vác còn thiếu nhưng bị đuổi về, Trường ức chế cầm điếu cày đập vào đầu người đã đuổi mình.

(VTC News) - Đến đòi nợ 100.000 tiền công bốc vác còn thiếu nhưng vì anh Hoàn đang bận tiếp khách nên đuổi về, Trường ức mình cầm điếu cày đập vào đầu anh Trường khiến nạn nhân tử vong.


Vụ án trên được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 29/7/2010.

Sự việc bắt nguồn từ một lý do rất nhỏ. Do chị Nguyễn Thị Thủy (25 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Nam Sơn - trụ sở tại xã Đại Thịnh, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hà Nội) còn nợ vợ Đào Văn Trường 100.000 tiền công bốc vác cho công ty nên ngày trưa 6/12/2009, Trường đã đến Công ty Nam Sơn để đòi nợ.

Đào Văn Trường trước vành móng ngựa. (Ảnh:Nh.A)
Lúc này, trong công ty đang có khách nên chị Thủy bảo Trường “nhà đang có khách, tí nữa nói chuyện” nhưng Trường không nghe mà đi thẳng vào bên trong. Thấy anh Nguyễn Văn Chiến (Giám đốc công ty Nam Sơn) đang ngồi ăn cơm cùng anh Phạm Văn Hân (SN 1976, trú tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Trường gọi anh Hân ra để nói chuyện nhưng anh Hân đẩy Trường ra ngoài và bảo: “Nhà đang có khách, đi ra ngoài”.

Hai bên xô đẩy nhau ra gần đến bàn uống nước, nơi anh Phạm Văn Hoàn (SN 1974, trú tại xã Sơn Lô, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, là chồng chị Thủy) đang ngồi tiếp khách. Anh Hoàn đứng lên, đẩy Trường ra ngoài của.

Do bị ức chế, Trường cầm chiếc điếu cày để ở gầm bàn đập vào đầu anh Hoàn khiến nạn nhân gục ngã trên bàn. Sau khi được cấp cứu thì nạn hôn mê rồi tử vong vì chấn thương sọ não.

Trường bị truy tố về tội giết người với tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” (có mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình). Tuy nhiên, theo nhận định của HĐXX, bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh nạn nhân cũng có lỗi một phần. Do đó, tòa chỉ tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam (dưới mức thấp nhất của khung hình phạt).

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, gia đình bị hại đã la ó vì cho rằng tòa xử bị cáo 10 năm tù là quá nhẹ.


Nhật Anh

Bình luận