'Đột kích' doanh trại đặc công miền Tây

Thời sựThứ Ba, 07/08/2012 07:11:00 +07:00

Vượt rào kẽm gai dày đặc, trèo tường, nguỵ trang bằng bùn, bột than...lính đặc công miền Tây "xuất quỷ nhập thần" dũng mãnh trong các bài luyện tập "thép".

Được “mục sở thị” lính đặc công miền Tây vượt rào kẽm gai dày đặc, trèo tường, hay ngụy trang bằng bùn, bột than … mới thực sự hiểu những câu nói về họ: “xuất quỷ nhập thần”; “chân trần, trí thép” …

Đại úy Lê Như Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đặc công (Bộ tham mưu Quân khu 9) cho hay: “Đã là lính đặc công thì anh nào cũng có thể lực sung mãn và ý chí sắt đá, sức chịu đựng bền bỉ, khả năng độc lập tác chiến trong các môi trường khác nhau”.

Vận dụng sân bãi của đơn vị, lính đặc công tập vượt vật cản, chơi xà, đá bóng, tập tạ, chạy dài trong mọi điều kiện thời tiết. Mỗi bài giảng, huấn luyện trên bãi tập đều có lãnh đạo, chỉ huy đơn vị theo sát…


Tay không leo nhà tầng là một trong những bài tập thường xuyên của đặc công. 
Thể lực sung mãn, bộ đội đặc công có thể bay qua 5 đến 7 người một cách dễ dàng. 
Một đòn đánh đối kháng. 
Để có thể luồn sâu đánh hiểm, bộ đội đặc công phải khổ luyện vượt bãi mìn dày đặc hay hàng kẽm gai chằng chịt. 
Lính đặc công có thể ngụy trang, nằm mật phục khi như thế này nhiều giờ đồng hồ. 
“Báo đen” rình mồi. 
Nụ cười sau giờ huấn luyện. 
Bộ đội đặc công…trang điểm 
Tự rèn luyện để nâng cao sức khỏe. 

Theo QĐND
Bình luận
vtcnews.vn