Lưu luyến phút chia tay

Tổng hợpThứ Năm, 17/02/2011 11:25:00 +07:00

Từng đoàn xe, đoàn người tấp nập nối đuôi nhau về Đoàn bộ binh 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai để tiễn 256 quân nhân vừa hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trở về...

(VTC News) - Mặc cho cái lạnh buốt của của khí hậu giao mùa của Tây Nguyên. Từng đoàn xe, đoàn người tấp nập nối đuôi nhau về Đoàn bộ binh 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai để tiễn 256 quân nhân vừa hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Khu vực sân bóng của Đoàn bộ binh 991, trở nên nhộn nhịp khác thường. Từng đoàn xe chở chiến sỹ của các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã tập trung đông đủ về đây.

Ôm chặt nhau vào lòng, những cái bắt tay siết chặt, những lời chia tay, trao đổi địa chỉ, số điện thoại giữa những chiến sỹ đã có thời gian gắn bó với nhau trong suốt thời gian quân ngũ, những lời dặn dò, động viên, chia tay chiến sỹ của cán bộ, chỉ huy các đơn vị râm ran, náo nhiệt khắp khu vực tiễn quân. Sau 18 tháng trong quân ngũ, được rèn luyện, học tập, giờ đã hoàn thành nhiệm vụ trước lúc rời quân ngũ, trông ai cũng rắn rỏi, cứng cáp.

Người về, người ở lại. Nhưng các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trước khi trở về địa phương. 

Đại tá Nay Hứ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, đã biểu dương những thành tích, đóng góp của những chiến sỹ vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đồng thời căn dặn thêm những chiến sỹ khi rời quân ngũ về địa phương sớm ổn định cuộc sống. Dù bất kỳ trường hợp nào cũng giữ vững đạo đức chính trị, khí tiết của người quân nhân cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thay mặt những quân nhân xuất ngũ đợt này, Trung sỹ Đỗ Viết Trung, chiến sỹ kiểm soát quân sự, Phòng Tham mưu, xúc động phát biểu về niềm tự hào là người chiến sỹ được rèn luyện trong môi trường quân đội. Dù chỉ 18 tháng, thời gian thật ngắn ngủi nhưng đã được trang bị rất nhiều kiến thức để vào đời.

Phút chia tay thực sự đã đến, bước chân lên những chiếc xe, mỗi người mỗi ngả. Vậy là đã xa nhau thật rồi. Hành trang người chiến sỹ gói gọn trong chiếc ba lô, tay xách túi quà do đơn vị trao tặng, từng cánh tay vẫy chào, lưu luyến phút chia tay.

Xuân Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn