Để thỏa cơn khát cờ bạc, lên kế hoạch giết cả bạn thân

Pháp luậtThứ Sáu, 17/02/2012 06:47:00 +07:00

(VTC News) – Ham mê cờ bạc, Hoàng Anh đã nảy sinh ý định giết bạn của mình để cướp xe.

(VTC News) – Ham mê cờ bạc, Hoàng Anh đã nảy sinh ý định giết bạn của mình để cướp xe.

Bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Ngày 16/2, TAND Hà Nội đã đưa ra xét xử Vũ Hoàng Anh (SN 1993) trú tại thôn Trung, Chương Mĩ, Phú Xuyên, Hà Nội về hai tội danh giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là anh Dương Tiến Dũng (SN 1991) trú tại Phú Mĩ, Phú Xuyên, Hà Nội - là bạn của Hoàng Anh.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 1/7/2011, Hoàng Anh chuẩn bị 2 viên gạch ba banh, lấy dây xâu buộc vào lỗ rồi vào hộp xốp, dùng giấy gói kín xung quanh như hộp quà sinh nhật với mục đích sau khi giết người xong sẽ buộc gạch vào chân nạn nhân thả xuống sông Hồng để phi tang.

Sau khi lên kế hoạch, chiều 5/7/2011, Hoàng Anh nhắn tin cho Dũng rủ tối đến nhà đón đi chơi. Khoảng 20h Dũng đi xe máy Exciter mang BKS 30M9 – 2917 chở bạn là Hà Văn Khoa đến nhà Hoàng Anh.

Thấy Dũng đến, Hoàng Anh vào bếp lấy 1 con dao Thái Lan cho vào ba lô màu đen, khoác lên vai và bê hộp quà sinh nhật ra. Hoàng Anh bảo Dũng cùng đi sinh nhật bạn ở Thường Tín. Cả ba đi xe máy đến Bưu điện Phú Xuyên thì Khoa xuống bắt xe bus đi Hà Nội. Còn Dũng chở Hoàng Anh đi sinh nhật.
Hoàng Anh hướng dẫn Dũng đi theo tuyến đường qua xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, ngược tiếp lên đê sông Hồng. Khi cả hai đến đoạn kè đê An Cảnh, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hoàng Anh bảo Dũng đi xuống đường bê tông, sát mép sông Hồng. Hoàng Anh mở khóa ba lô, lấy con dao Thái Lan cầm sẵn trong tay, đi tiếp khoảng 1km nữa đến đoạn đường vắng, Hoàng Anh bảo bạn dừng xe lại.

Dũng vừa dừng xe thì Hoàng Anh từ phía sau đã cầm sao đâm Dũng. Dũng giằng co con dao trên tay Hoàng Anh, đồng thời cắn vào tay Hoàng Anh khiến đối tượng phải buông dao. Dũng nhân cơ hội bỏ chạy thoát.

HĐXX đã tuyên phạt Vũ Hoàng Anh 16 năm tù cho cả hai tội danh giết người, cướp tài sản.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn