Để đàn em U19 Hàn Quốc qua mặt, U21 HAGL phải sinh tử với U21 Myanmar

Thể thaoThứ Sáu, 20/11/2015 08:23:00 +07:00

Công Phượng và đồng đội đã không thể trả hận trước U19 Hàn Quốc và chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước các đàn em đến từ xứ kim chi.

(VTC News) - Công Phượng và đồng đội đã không thể trả hận trước U19 Hàn Quốc và chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước các đàn em đến từ xứ kim chi.
*U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc
U19 Hàn Quốc dù non người nhưng không trẻ dạ, và họ đã cho thấy một sự chững chạc trên sân trước các đàn anh U21 HAGL bằng việc chơi đơn giản, hiệu quả và đầy sức mạnh.

Lối chơi ấy đã giúp U19 Hàn Quốc mở tỷ số ở phút 24 sau pha tấn công trung lộ bài bản, gọn gàng. Người lập công là Kim Jeonghwan, còn người chuyền bóng là đội trưởng Lee Dong-jun.

Sau bàn thua, U21 HAGL đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng tất cả đều không chính xác ở những pha kết thúc cuối cùng, nên chấp nhận rời sân sau 45 phút với 1 bàn thua.
 Công Phượng và đồng đội nhận thất bại ngày ra quân giải U21 Quốc tế 2015 (Ảnh: Quang Minh)

Sang hiệp 2, U19 Hàn Quốc chủ động lùi sâu và nhường thế trận cho U21 HAGL. Họ phòng ngự chắc chắn và gần như làm cho đội bóng phố Núi gặp bế tắc, đồng thời có những pha phản công sắc sảo. Nếu bình tĩnh hơn ở những tình huống dứt điểm, lưới U21 HAGL đã rung lên ít nhất thêm một lần nữa trong trận đấu.

Đánh bại nhà đương kim vô địch U21 HAGL ngay trong ngày ra quân, U19 Hàn Quốc rộng cửa và bán kết và nổi lên như là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải U21 Quốc tế năm nay. 

Ngược lại, U21 HAGL buộc phải chơi sinh tử trước U21 Myanmar ở trận đấu cuối vòng bảng nếu muốn đi tiếp. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với Công Phượng và các đồng đội, bởi U21 Myanmar cũng là đội bóng rất khó chịu khi sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ từng dự giải U20 thế giới đầu năm nay.
Clip: U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc


Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn