Đau lòng 2 cha con lái xe máy tông chết nhau

Thời sựThứ Tư, 08/02/2017 08:05:00 +07:00

2 cha con cùng lái xe máy tông nhau khiến cả hai tử vong, người mẹ trọng thương, cả gia tộc đớn đau, tang tóc

Trong tuần nghỉ Tết 2017, Cư M’gar là huyện có số vụ tai nạn giao thông và người chết do tai nạn giao thông cao nhất tỉnh, với 5 vụ làm chết 4 người. Trong đó, có vụ tai nạn đặc biệt thương tâm do cha con tông nhau chết, người mẹ bị dập xương sống.

Trước đó, khoảng 18h15 mùng 2 Tết Đinh Dậu vợ chồng ông Nguyễn Văn Lành (47 tuổi) và bà Đặng Thị Thắng (45 tuổi), trú thôn Đắk Hà Tây, xã Cư Dly M’nông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk chở nhau đi chúc tết nhà họ hàng. 

15

 Ảnh minh họa

Ông Lành lái xe chạy được gần 1km, khi xe đang lên dốc thì tông mạnh vào một chiếc xe máy chạy từ bên kia dốc đang phóng xuống, do chính con trai ông Lành là anh Nguyễn Văn Dũng, 21 tuổi điều khiển. 

Cú va mạnh tới nỗi 2 xe văng xa, cả 3 người máu me bất tỉnh. Hàng xóm, người thân chứng kiến hoảng hốt vội đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Sau đó, bố con ông Lành được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Do vết thương quá nặng, ngay trên đường từ huyện về Đắk Lắk ông Lành đã tử vong, còn anh Dũng được tiếp tục chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 1 tuần cấp cứu, anh Dũng cũng qua đời .

Ông Nguyễn Văn Cương (anh họ của ông Lành) cho biết: "Tối mùng 2 Tết, cả họ hàng chúng tôi bàng hoàng nhận tin dữ 3 người trong gia đình chú Lành bị tai nạn. Vợ chồng chú Lành là công nhân quốc phòng thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê 15, có 3 người con, Dũng là con trai duy nhất, con gái lớn đã lấy chồng, con gái út đang học lớp 11 ở Đà Nẵng".

Video: Thót tim với những pha tạt đầu, lấn làn trên đường dành cho buýt nhanh

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn