Đang xử 2 kẻ giết người, cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Pháp luậtThứ Sáu, 21/09/2012 08:40:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 kẻ giết người, cướp tiệm vàng Kiệm Huyền.

(VTC News) – Sáng 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 kẻ giết người, cướp tiệm vàng Kiệm Huyền (thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) vào hôm 1/5 vừa qua.





Hai bị cáo bị truy tố về tội “Giết người”; “Cướp tài sản” trước tòa là Hà Văn Tình (SN 1996, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) và Nguyễn Viết Toán (SN 1993, trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên).

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Trần Đình Hiền - Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Hưng Yên.

Theo tài liệu điều tra, vào lúc 21h45’ ngày 1/5, tại tiệm vàng Kiệm Huyền, hai hung thủ đã vờ làm khách vào mua hàng rồi bỏ chạy, ba người đã truy đuổi, một người bị đâm chết và hai người còn lại bị đâm trọng thương.

Tiệm vàng Kiệm Huyền - nơi xảy ra vụ việc.

Quần chúng nhân dân đã bắt giữ Hà Văn Tình (SN 1996, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên). Đến 15h chiều 2/5, Nguyễn Viết Toán (SN 1993, trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) ra đầu thú và được di lý về trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên.

Khai nhận tại cơ quan công an, Nguyễn Viết Toán nói rằng, trước khi gây án, hắn và Tình là hai kẻ ham ăn chơi, nghiện lô đề, cờ bạc… nên thường xuyên nợ nần.

Chiều 1/5, Toán đi cắm chiếc xe máy của gia đình được 7 triệu đồng, chơi lô đề hết 2 triệu đồng, ăn chơi hết 1 triệu đồng. Tối đến, khi biết mình thua lô đề, Toán rủ Tình đi cướp ở tiệm vàng để lấy xe ra trả cho gia đình.

Hai bị cáo tại phiên tòa sáng nay (21/9).

Bọn chúng chuẩn bị dao bấm từ trước, khoảng 21h cùng ngày, Toán và Tình vào cửa hàng vàng Kiệm Huyền do ông Đỗ Xuân Kiệm làm chủ, vờ làm khách mua hàng để cướp vì biết cửa hàng vàng này không có camera bảo vệ.

Ban đầu, hai đối tượng hỏi mua vàng, tuy nhiên trong ví chỉ còn 4 triệu nên không đủ, Toán đòi thế chấp cả điện thoại nhưng ông Kiệm không đồng ý, Toán quay ra mua 5 lượng bạc.

Khi đeo thử trên cổ, Toán và Tình "nháy" nhau rồi bỏ chạy. Lúc này ông Kiệm hô lên “Cướp, cướp….” rồi cùng anh Đỗ Xuân Lượng (SN 1974), anh Đỗ Bá Hiền (SN 1985) và Đỗ Như Minh (SN 1987) đuổi theo.

Chạy được 1km, đến đoạn cánh đồng thuộc thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) thì bị đuổi kịp, Tình bị bắt, trong khi Toán trốn xuống mương nước lấy lá che mặt lại. Khi bị phát hiện Toán liền rút dao đâm anh Lượng 1 nhát vào ngực khiến anh này tử vong và đâm nhiều nhát vào anh Hiền, anh Minh rồi bỏ chạy.

Gia đình bị hại tại tòa.

Sau khi gây án, Toán bỏ về nhà nhưng thấy có công an nên quyết định bắt xe lên Hà Nội. Lên đến đây, hắn biết không thể trốn thoát nên gọi cho cậu ruột và thú nhận. Người cậu này ngay sau đó đã báo cho công an để đưa Toán ra đầu thú vào lúc 15h ngày 2/5 tại công an xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Qua xác minh, trước đó Nguyễn Viết Toán đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp nhưng đều bị phạt hành chính.

Chiều 2/5, Cơ quan CSĐT – CA tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kiệm Huyền.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về phiên xét xử này.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn