Đang uống cà phê, một người đàn ông bỗng lao vào tàu hỏa

Thời sựChủ Nhật, 06/03/2016 01:48:00 +07:00

Đang ngồi uống cà phê, thấy tàu hỏa đến, người đàn ông bất ngờ lao thẳng ra đường ray và bị kéo lê hơn 20 mét, tử vong tại chỗ.

(VTC News) - Đang ngồi uống cà phê, thấy tàu hỏa đến, người đàn ông bất ngờ lao thẳng ra đường ray và bị kéo lê hơn 20 mét, tử vong tại chỗ.

Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 6/3, trên địa bàn phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc. 

Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, một người đàn ông cao khoảng 1,6 mét (chưa xác định được danh tính) ngồi ở quán cà phê bên cạnh đường ray tại Km 795+100 (đoạn qua phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Khi tàu hỏa mang số hiệu TN1 lưu thông theo hướng Bắc-Nam đến địa điểm trên, người đàn ông này bất ngờ lao thẳng ra phía đường ray và bị tàu kéo lê hơn 20 mét.

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng hoàn toàn. Chuyến tàu bị dừng lại gần 1 tiếng đồng hồ.
Rất đông người theo dõi sự việc.
Rất đông người theo dõi sự việc. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Đến 11 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa thi thể về nhà xác bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Được biết, trong vòng 48 tiếng nếu không có người thân đến nhận thi thể nạn nhân sẽ được mai táng theo quy định.


Hà Nguyên – Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn