Đâm chết tình địch vì ôm vợ ngay tại nhà mình

Pháp luậtThứ Sáu, 11/06/2010 04:06:00 +07:00

Nhìn qua khe cửa chứng kiến cảnh N. đang nằm trên giường với vợ. Máu ghen bốc lên, Hùng đạp cửa xông vào dùng cây mác đâm tình địch.

Nhìn qua khe cửa chứng kiến cảnh N. đang nằm trên giường với vợ. Máu ghen bốc lên, Hùng đạp cửa xông vào dùng cây mác đâm tình địch.


Định Minh Hùng tại cơ quan điều tra 
Rạng sáng 4/6/2010, người dân đi làm sớm phát hiện một người đàn ông cởi trần nằm chết trong đám mì cạnh con đường đất đỏ tại khu vực ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nhận tin báo, lực lượng CA khẩn trương có mặt, xác định nạn nhân là Trần Thanh N. (SN 1968, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu). Cuộc điều tra đang tiến hành thì trưa cùng ngày, Định Minh Hùng (SN 1982, ngụ xã Tân Đông) được gia đình đưa ra đầu thú. Được biết, Hùng có vợ là Võ Thị Bích H. (SN 1986), sống với nhau có một con gái chung ba tuổi. Nhưng do cha mẹ Hùng không chấp thuận nên vợ chồng Hùng dắt nhau về nhà cha mẹ vợ ở ấp Tân Hội tá túc. Khoảng 23 giờ ngày 3/6, Hùng đang ngủ ở nhà cha mẹ ruột thì có cuộc điện thoại từ người quen thông báo: “Về nhà ngay, thằng N. đang ôm vợ anh...”.


Điên tiết, Hùng vào nhà lấy cây mác rồi phóng xe về nhà cha mẹ vợ. Lẻn vào nhà, Hùng giận tím mặt khi nhìn qua khe cửa chứng kiến cảnh N. đang nằm trên giường với vợ. Máu ghen bốc lên, Hùng đạp cửa xông vào dùng cây mác đâm tình địch. Cô H. vừa xấu hổ vừa hoảng sợ vơ vội quần áo bỏ chạy. N. ôm bụng lạng choạng bước ra đường rồi gục ngã trong đám mì.

Sau khi gây án, Hùng về nhà cha mẹ ruột kể lại vụ việc và được động viên đi đầu thú. N. đã có gia đình và ba con, H. cũng chồng con đàng hoàng. Vụ án là bài học cho những ai có lối sống buông thả trong quan hệ tình cảm.

Theo Công an TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn