Đà Nẵng : Con tâm thần chém mẹ trọng thương

Thời sựThứ Bảy, 27/08/2011 09:02:00 +07:00

(VTC News) – Trưa 26/8, trong lúc đang ngồi làm cá nấu canh trưa thì người mẹ già (71 tuổi) bị người con trai bị tâm thần chém gần 10 nhát...

(VTC News) – Trưa 26/8, trong lúc đang ngồi làm cá nấu canh trưa thì người mẹ già (71 tuổi) bị người con trai bị tâm thần chém gần 10 nhát khiến người mẹ bị trọng thương
Theo người dân thôn Vân Dương 1 (xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, trưa ngày 26/8 bà Lê Thị Nguyện (SN 1940, trú thôn Vân Dương 1)đang ngồi làm cá thì bất ngờ bị con trai là Phạm Dũng (SN 1975) bị tâm thần cầm dao thái chuối chém liên tiếp 10 nhát từ đầu đến tay chân.
Anh Phạm Dũng tại cơ quan công an... 

Nghe tiếng bà Nguyện kêu cứu, chị Phan Thanh Hồng (SN 1983) con dâu chạy đến ứng cứu thì bị anh Dũng cầm dao đuổi chạy ra ngoài ngõ. Rất may những người hàng xóm đã kịp thời ngăn chặn lại. Trước tình huống, người dân gọi điện báo Công an xã Hòa Liên đến đưa anh Dũng về trụ sở để cách ly.
Sau khi bị con mình chém người dân đã đưa bà Nguyện xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, các bác sỹ xác nhận, bà Nguyện bị chém gần 10 nhát. Trong đó có 1 vết ở thái dương trái rất nặng gây mất nhiều máu, một vết gần đứt bắp tay trái không thể nối được và một vết gần lìa bàn tay phải. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng phải mổ cấp cứu gấp để cứu tính mạng của bà.
Đến cuối giờ chiều nay 26/8, tình trạng sức khỏe của bà Nguyện vẫn còn rất nguy kịch. Tại công an xã Hòa Liên, sau khi làm các thủ tục cần thiết, gia đình cùng chính quyền địa phương đã đưa anh Dũng đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để chữa trị cho anh. 
Theo người nhà bà Nguyện, anh Dũng đã bị tâm thần cách đây gần 20 năm, hàng ngày bình thường anh lang thang khắp xóm nhưng không hề phá phách của nhà ai, đến tối về nhà ngủ. Nhưng trưa 26/8 lại bất ngờ lên cơn nên đã gây nên vụ việc.
Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn