Đa cấp Người Khổng lồ: Thuê bao của 'bậc thầy chém gió' Lê Chí Linh ò í e

Kinh tếThứ Ba, 17/09/2013 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Thất hứa trong cuộc hẹn làm việc với báo chí, thuê bao di động của "bậc thầy chém gió" Lê Chí Linh luôn trong tình trạng "không liên lạc được".

(VTC News) - Thất hứa trong cuộc hẹn làm việc với báo chí, thuê bao di động của "bậc thầy chém gió" Lê Chí Linh luôn trong tình trạng "không liên lạc được".

Như đã hẹn trước với báo chí, đúng 9 giờ sáng 16/9, "diễn giả" Lê Chí Linh sẽ có cuộc gặp gỡ phóng viên VTC News cũng như các nhân viên cũ (đã nghỉ làm việc tại Công ty của Lê Chí Linh) để giải quyết, làm rõ một số vấn đề như VTC News đã đăng tải trước đó.
Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ số điện thoại di động của Linh, số máy không liên hệ được.
Đến Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tài Năng Trẻ Tư Duy Mới (gọi tắt NTG, trụ sở 35 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TPHCM) hỏi về Linh, nhân viên công ty báo Chủ tịch HĐQT Lê Chí Linh đang ở Vinh (thành phố Vinh - pv) chưa về. Tuy nhiên, hỏi đi hỏi lại cũng nhân viên này lại trả lời sếp đang đi công tác Singapore.
Một nhân viên tên Phương Đài và một nữ cộng tác viên mặc áo đen đứng ra mời phóng viên và số nhân viên cũ lên tầng 2 nói chuyện.
 Nhân viên Phương Đài (đứng áo xanh) đang "thẩm tra" những nhân viên cũ đến công ty theo lịch hẹn trước với "ông chủ" Lê Chí Linh. Ảnh: Phan Cường

Khi chúng tôi yêu cầu gặp người đứng đầu, chịu trách nhiệm pháp lý về công ty, nhân viên Phương Đài trả lời "giám đốc đang ở ngoài quê tỉnh Hà Tĩnh".
Hỏi han, chất vấn dăm ba điều, cuối cùng mọi người ra về trong bức xúc khi không gặp được Lê Chí Linh.
"Linh có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm. Lời hứa của Linh với mọi người là lời hứa gió bay. Anh ta làm sao đủ tư cách, uy tín đứng trên bục giảng dạy phong cách chuyên nghiệp cho người muốn làm doanh nhân", anh V.H nói.
Điều đáng nói, trong lúc mọi người xuống thang ra về, một cộng tác viên mặc áo đen đi ngược chiều buông câu "Mọi người ra về cẩn thận", kèm theo đó là nụ cười hàm ý hù dọa phóng viên và những người có mặt.
Trước đó, ngày 12/9, phóng viên VTC News đã có buổi làm việc với "diễn giả" Linh về một số vấn đề, trong đó chuyện dạy cho học viên đi chân trần trên than hồng (lửa nóng), giẫm chân trên mảnh chai thủy tinh...
Về vấn đề này, Linh cho rằng, trước khi các học viên thực hành Linh có đưa ra bản cam kết, học viên nào muốn thì đi, còn không thì thôi, không ai ép buộc. 
Tuy nhiên khi hỏi Linh, những "chiêu thức" đó có được cấp giấy phép hoạt động không? thì Linh đáp, "không có" và môn học này Linh học được từ bộ môn cảm xạ học...
"Đi trên than hồng 700 độ C, ít người làm được. Tuy nhiên, tôi dạy môn khoa học nói về những người xuất chúng trên thế giới hay còn gọi là “lập trình ngôn ngữ tư duy”. Ai muốn vượt qua nỗi sợ hãi thì phải thử thách, phải thay đổi suy nghĩ trong đầu. 
Đi trên than hồng là việc hướng cho họ tập trung năng lượng phát huy năng lực bản thân mình, đi trên than mà không bị bỏng", Linh lý lẽ
 Giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 6 của Lê Chí Linh mà những cổ đông sáng lập không hề biết đến việc nâng vốn điều lệ, tên giám đốc mới, cũng như trụ sở hoạt động, v.v... Ảnh: Phan Cường
Về vấn đề các nhân viên cũ xin rút cổ phần ra khỏi công ty, Linh cho rằng, từ trước đến giờ chưa có cổ đông nào xin rút, chỉ có duy nhất có anh Thành (làm bên taxi Mai Linh) - Người đã mua 3% cổ phần công ty. 
Cá nhân anh Thành, công ty đã giải quyết xong.
"Nếu thành viên nào có nhu cầu rút cổ phần, sáng thứ Hai (16/9/2013) đến công ty, tôi sẽ giải quyết", Linh hứa chắc chắn.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, khi PV cùng một số cổ đông đến công ty theo đúng lịch hẹn đã không gặp được Linh để giải quyết vấn đề. Chúng tôi cũng không nhận được lời nhắn lại nào của Linh.
Thậm chí, theo tìm hiểu của PV, những điều quan trọng nhất trong sở hữu công ty như thay đổi Giấy phép kinh doanh (đăng ký lần đầu ngày 20/08/2010; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 là ngày 02/08/2013), hay việc nâng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, cũng như thay đổi Giám đốc công ty (người đứng tên hiện tại là Lê Thị Thúy Ngân, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh), kể cả việc di dời trụ sở công ty NTG từ quận 3 về quận Gò Vấp... các cổ đông sáng lập đều không hề hay biết.
"Việc làm này của Linh mang dấu hiệu lừa đảo trắng trợn. Giấy phép kinh doanh của Linh đang sở hữu có thể là giấy phép giả. Cần ngăn chặn hoạt động kinh doanh của công ty để tránh ảnh hưởng đến nhiều người có cổ phần góp vốn, kể cả học viên và nhân viên công ty" - Luật sư Trần Thành Thái (Công ty Luật hợp danh Sài Thành) cho biết.

Được biết, sau khi "bị động tổ", hiện tại Linh đang thành lập công ty mới với tên gọi là Công ty Phát Triển Tài Năng Trẻ Người Khổng Lồ, với vốn điều lệ 300 triệu đồng.
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn