Cứu nhau, hai anh em ruột cùng chết chìm

Thời sựThứ Sáu, 25/05/2012 06:49:00 +07:00

(VTC news) - Trong lúc đùa giỡn với nhau, cháu Thiên bị sụp xuống hố sâu, chìm nghỉm. Thấy vậy Đại vội lao theo cứu nhưng do không biết bơi nên em đã chìm theo

(VTC News) - Trong lúc đùa giỡn với nhau, em Thiên bị sụp xuống hố sâu, chìm nghỉm.

Tối ngày 24/5, Cơ quan chức năng TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại bờ kè phía Nam sông Đà Rằng, TP Tuy Hòa vào chiều tối cùng ngày.

Nạn nhân là hai anh em ruột gồm: Châu Trần Trí Thiên (9 tuổi) và Châu Trần Trí Đại (11 tuổi), cùng học Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa), là con của vợ chồng anh Châu Đình Tiều và chị Trần Thị Phúc ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa.

Vào lúc chiều tối ngày 24/5, sau buổi đi học về, ba anh em Trí Đại, Trí Thiên và Trí Tài (7 tuổi) theo các bạn cùng trang lứa ra bờ sông Đà Rằng (gần đoạn kè phía Nam Đà Rằng) để mót hạt điều.

Nhặt xong, thấy trời oi bức, bọn trẻ nhảy xuống sông tắm táp trước trước khi ra về. Trong lúc đùa giỡn với nhau, em Thiên bị sụp xuống hố sâu, chìm nghỉm. Thấy vậy Đại vội lao theo cứu nhưng do không biết bơi nên em đã chìm theo em trai mình.

 Khu vực hai anh em Đại, Thiên cùng tử nạn

Khoảng vài phút sau, chính quyền, lực lượng cứu hộ phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa đã tiến hành tìm kiếm, nhanh chóng vớt được xác em Đại lên bờ, riêng tung tích em Thiên đến 21h cùng ngày vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, gia đình anh Tiều, chị Phúc thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày sau giờ học, ba anh em Đại, Thiên, Tài phải phụ mẹ đi mót hạt điều đem về bán kiếm tiền. Mặc dù vậy cả ba anh em đều học rất giỏi.

Hoàng Vân


Bình luận
vtcnews.vn