Đại sứ Mỹ Marc Knapper trao trả nhật ký cho cựu chiến binh Việt Nam
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, hôm 6/2, Đại sứ Mỹ Marc Knapper đến huyện Thường Tín, Hà Nội để trực tiếp trao trả cuốn nhật ký cho cựu chiến binh Việt Nam Vũ Đắc Tức.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, hôm 6/2, Đại sứ Mỹ Marc Knapper đến huyện Thường Tín, Hà Nội để trực tiếp trao trả cuốn nhật ký cho cựu chiến binh Việt Nam Vũ Đắc Tức.
Những người lính già về lại chiến trường xưa Quảng Trị để thắp hương tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống và cùng bùi ngùi nhớ về một thời đạn bom khốc liệt.
Đường vào Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) uốn lượn bên cánh đồng lúa vàng óng trĩu bông, rợp dưới tán hàng cây xà cừ cổ thụ.
Ở tuổi 63 ông Nguyễn Văn Sơn vẫn hàng ngày vác cuốc ra đồng làm ruộng, kiếm tiền nuôi 3 con trai khuyết tật và đứa cháu nội không được khôn ngoan.
Với nhan đề “Liên Xô”, bộ phim đầu tiên của Nga về Chiến tranh Việt Nam bắt đầu được khởi quay tại Học viện Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Zhukov ở Tver.
Tổng Bí thư đề nghị Hội Cựu chiến binh thực hành dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước.
Câu lạc bộ “Trái tim Người lính miền Trung-Tây Nguyên” chính thức ra mắt nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An hiến gần 380.000m2 đất, đóng góp hơn 21.000 ngày công lao động, vận động xây dựng 119 cầu.
Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bến Tre đã vận động hơn 8 tỷ đồng ủng hộ chung tay phòng chống dịch COVID-19, vận động Quỹ vì người nghèo; xây dựng tình nghĩa...
Dù đã gần 100 tuổi, sức khỏe yếu dần nhưng khi nhắc đến Cách mạng Tháng Tám, ông Huỳnh Văn Gương vẫn nhớ rất chi tiết thời khắc lịch sử của cuộc khởi nghĩa thần kỳ.
Cựu chiến binh kết hôn "chớp nhoáng, đánh nhanh rút gọn" theo phong cách người lính và tình yêu 47 năm chung thủy vượt bom đạn xóa nhòa dấu thời gian.
Câu chuyện cuộc đời của những nữ cựu binh là sức chịu đựng, đức hy sinh, sự lạc quan, không ngại khó - điều đã được tôi luyện qua thời đạn bom khói lửa.
Canh cánh trong lòng khi hàng ngàn liệt sỹ đang nằm lại nơi "đỉnh cao thung sâu", ông Cù Văn Thanh xin nghỉ hưu sớm để thực hiện những chuyến đi tri ân đồng đội.
Cụ ông Ernie Reda nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 ở tuổi 97, sau 78 năm chờ đợi.
Trên đường vận chuyển vũ khí, tàu 42 bị tàu khu trục của Mỹ bám theo, thuyền trưởng ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tình huống xấu có thể phải nổ tàu.
Ông Lê Cao Bằng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cửa Đông (Hà Nội) luôn giữ vững và phát huy vai trò của những người lính, cùng góp sức chống dịch COVID-19.
Tiếp nhận chủ trương thu hồi đất để phục vụ dự án, ông Nhảy đi kê khai thì mới tá hỏa phát hiện hơn 600m2 đất của gia đình đã thuộc quyền sở hữu của người khác.
Bà Maria Koltakova (99 tuổi) cựu chiến binh Vệ quốc, được mệnh danh là "cụ bà thép" vừa lập kỷ lục thứ 13 của Nga khi lái xe tăng trong khu vực doanh trại quân đội.
Bức ảnh người cựu binh già ngực đeo đầy huân chương bật khóc khi trong tay cầm những bông hoa đầy màu sắc gây xúc động cho hàng triệu người trên thế giới.
Hai vợ chồng thương binh già cùng 2 con trai của mình ở Quảng Ngãi bất ngờ bị nhóm thanh niên hành hung, truy sát tới mức phải nhập viện.
Cả trăm hài cốt liệt sĩ bị chôn vùi dấu tích theo bụi đường thời gian trong sự tìm kiếm vô vọng của người thân được khai quật bởi bàn tay cựu binh cất công tìm mộ.
Thú vui đọc, cắt dán, lưu trữ báo, nhất là các bài báo về cách mạng, giúp người cựu chiến binh 93 tuổi Huỳnh Hữu Lễ duy trì sự minh mẫn và trí nhớ tuyệt vời
Dù 2 lần phải điều trị phơi nhiễm HIV nhưng người cựu chiến binh vẫn cùng các đồng đội phá hơn 300 vụ trộm cướp.
Năm nay, Hội thao Cựu chiến binh - doanh nhân có sự tham gia của 173 VĐV gồm cán bộ, nhân viên tại các công ty cựu chiến binh, cựu quân nhân...
2 lần trở về từ cõi chết trong thời chiến, cựu chiến binh Lê Văn Nuôi “mát tay” nuôi cá và phất lên làm giàu giữa thời bình.
Đôi giác mạc của người cựu chiến binh Quảng Nam mang lại ánh sáng cho 2 con người, một già và một trẻ.
Để nhận được quà tặng là máy massage cầm tay trị giá 20 nghìn đồng, nhiều cựu chiến binh đã phải trả gần 1 triệu đồng để chụp một bức ảnh chân dung.
Mang nhiều mảnh kim khí trên đỉnh đầu, gò má sau một trận chiến ác liệt, cựu chiến binh Chu Văn Điểu (Văn Lâm, Hưng Yên) vẫn chưa được công nhận là thương binh sau gần 20 năm mòn mỏi xin giám định thương tật.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhìn thấy 1 cận vệ của mình đẩy người cựu chiến binh cao tuổi liền bước lại và bắt tay ông, sau đó Tổng thống Putin mời người cựu chiến binh này đi cùng ra Mộ Chiến sĩ Vô danh và trò chuyện với ông.
Khoảnh khắc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng bước tiến tới chỗ người cựu chiến binh cao tuổi bị cận vệ đẩy ra ngoài được truyền thông Nga ghi lại, nhiều người dân Nga xúc động với hành động này của ông Putin.