Cuối năm không trả tiền công, còn đánh gãy chân tay nhân viên

Pháp luậtThứ Năm, 26/01/2017 07:24:00 +07:00

Anh Hào xin ứng tiền để gửi cho vợ sắm đồ Tết nhưng ông chủ chỉ đưa một ít, anh không đồng ý nên bị người này đánh gãy 2 tay và 1 chân.

Ngày 25/1, lãnh đạo công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Bá Cường (SN 1988, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi gây thương tích.

16237203_1652859111686585_604647676_n

 Anh Hào đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, vào ngày 13/1, anh Phạm Bá Hào (SN 1979, quê tỉnh Thanh Hóa) có nói với Cường cho ứng một số tiền công để gửi về cho vợ mua sắm đồ Tết. Nhưng Cường chỉ ứng cho anh Hào 1 triệu, sau đó  anh Hào năn nỉ nên được trả thêm 500 ngàn đồng. Anh Hào không đồng ý nên đã bỏ về.

Đến 2 ngày sau, thấy anh Hào đi trên đường đoạn qua thôn 9 (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo), Cường gọi anh Hào đứng lại.

Lúc này, Cường bực tức nên dùng phần sống lưng dao phát cỏ đánh liên tiếp vào người anh Hào. Thấy anh Hào ngất xỉu, Cường bỏ đi một đoạn rồi quay lại kéo anh Hào nhấn xuống nước. Khi anh Hào tỉnh lại, Cường tiếp tục đánh anh Hào rồi ép nạn nhân lên xe chở đi.

Nhiều người dân xung quanh thấy sự việc nên đã trình báo cơ quan công an. Riêng anh Hào được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'leo cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đã chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, bác sĩ cho biết, anh Hào bị chấn thương ở mắt, gãy 3 xương sườn, 2 tay và 1 chân.

Được biết, năm 2010, do hoàn cảnh khó khăn nên anh Hào vào Đắk Lắk làm thuê cho Cường, mỗi ngày anh được trả 200 ngàn đồng. Hiện tại, anh Hào không có người thân tại Đắk Lắk nên nhiều người đã kêu gọi các nhà hảo tâm để hỗ trợ và giúp đỡ viện phí chữa trị vết thương cho anh.

Video: Cô giáo mầm non đánh đập thậm tệ 2 bé gái chỉ vì múa sai động tác

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn