Cưa thùng phi đựng xăng, người đàn ông bị nổ gãy chân

Thời sựThứ Sáu, 25/03/2016 10:22:00 +07:00

Đang cưa thùng phi dùng để đựng xăng, chiếc thùng bỗng nhiên phát nổ khiến một người đàn ông bị gãy chân.

(VTC News) –  Đang cưa thùng phi dùng để đựng xăng, chiếc thùng bỗng nhiên phát nổ khiến một người đàn ông bị gãy chân.

Ngày 25/3, bà Lê Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) xác nhận với  PV trên địa bàn vừa có một người bị thương do nổ thùng phuy xăng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 
Cũng theo bà Hà, nạn nhân là một người đàn ông làm nghề cơ khí ở thôn Trung Chính, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai.

“Cách đây 2 ngày, anh này cưa chiếc thùng phuy đựng xăng, thùng hết xăng nhưng chắc còn khí nén bên trong nên phát nổ khiến nạn nhân bị gãy chân”, bà Hà cho biết.

Gia đình đã đưa nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai để cấp cứu. Sau đó, nạn nhân tiếp tục được gia đình chuyện lên Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Sau khi được cấp cứu, băng bó vết thương, dự kiến thứ 2 này nạn nhân ra viện.

Trước đó, vào ngày 19/3, anh Phạm Văn Cường (quê Nam Định) làm nghề thu mua sắt vụn ở khu vực Khu đô thị Văn Phú đã dùng đèn khò để cắt một vật thể bằng kim loại.

Sau đó, vật thể này đã phát nổ khiến cho 4 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong sau đó, 9 người bị thương nặng.

Video: Nguyên nhân vụ nổ rung chuyển Văn Phú - Hà Đông


Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn