CSGT truy bắt tên trộm xe máy như phim hành động

Pháp luậtThứ Năm, 25/06/2015 11:40:00 +07:00

Bị CSGT truy đuổi, tên trộm liều lĩnh phóng bạt mạng trên đường, lạng lách đánh võng hòng thoát thân.

(VTC News) - Bị CSGT truy đuổi, tên trộm liều lĩnh phóng bạt mạng trên đường, lạng lách đánh võng hòng thoát thân. 


Chiều 24/6/2015, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) bàn giao đối tượng Đỗ Ngọc Sơn (sinh năm 1995, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) cho Công an TP. Kon Tum để đơn vị này điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chiều 22/6/2015, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 14, Đội 2- Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin từ Công an tỉnh Kon Tumcó 1 đối tượng trộm cắp xe máy biển số 82H3-7449 đang trốn chạy theo hướng TP. Kon Tum-TP. Pleiku

Ngay lập tức, tổ công tác gồm trung tá Võ Đình Tuấn (đội phó), Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Văn Cường đã tổ chức đón lõng đối tượng. 

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tại địa bàn thôn 4, xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah), một thanh niên chạy xe máy có nhận dạng như mô tả của Công an Kon Tum xuất hiện. 

Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành, nhấn ga bỏ trốn

Không để đối tượng tẩu thoát, đội phó Võ Đình Tuấn cùng các đồng đội liền lên xe ô tô truy đuổi.

Tổ công tác vừa tham gia bắt được tên trộm như phim hành động (Trung tá Tuấn đứng đầu) 

Lúc này, trên Quốc lộ 14B có rất đông người và phương tiện qua lại, nghi can trộm bất chấp nguy hiểm phóng bạt mạng, lạng lách đánh võng để chạy tháo thân. Ngoài ra, đối tượng còn dùng phương pháp chạy liền kề các xe lớn, rồi bất ngờ nhấn ga tăng tốc cắt đuôi cảnh sát.

Xác định, phải bắt cho bằng được đối tượng nhưng cũng không được gây nguy hiểm cho người đi đường và cả nghi can, Trung tá Tuấn quyết định điều khiển xe công vụ bám sát theo sau nghi phạm.

Khi bị đuổi đến đoạn đường Phạm Văn Đồng (phường Thống Nhất, TP. Pleiku), lúc này lợi dụng đông người lưu thông, tên trộm quyết tâm cắt đuôi cảnh sát nên đã vòng vèo qua các đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Đại Hành, Vạn Kiếp, rồi quay ra Phạm Văn Đồng theo đường một chiều… 

Tuy nhiên, xe cảnh sát giao thông vẫn bền bỉ bám theo. Sau 3 lần truy đuổi vòng vèo trong thời gian gần 1 giờ, tên trộm đã bị tóm gọn.

Qua đấu tranh khai thác nóng, đối tượng Đỗ Ngọc Sơn khai, đã trộm chiếc xe trên tại phường Thống Nhất (TP. Kon Tum).

Được biết, trung tá Tuấn vốn xuất thân là cảnh sát hình sự. Trong quá trình công tác tại Quốc lộ 19, vị cảnh sát giao thông này đã từng truy đuổi bắt thành công 1 tên cướp; gần 10 tên côn đồ vừa gây ra vụ án cố ý gây thương tích.

“Chúng tôi xác định rằng, quãng đường từ Kon Tum chạy về đến đây khá xa, xe đối tượng có khả năng sẽ hết xăng giữa chừng. Chính vì thế, dù khó khăn nhưng anh em vẫn kiên trì bám theo. Và sau quãng đường hơn hai chục cây số vòng vèo, đối tượng đã không còn sức chống cự”. Trung tá Tuấn chia sẻ.

Tiểu Phi Phi 

Bình luận
vtcnews.vn