Những thông tin này được 1 Blogger đưa lên trang chủ của mình, bằng camera, người này đã ghi lại những hình ảnh chứng minh rằng Apple Store này là "hàng dựng" mặc dù nhìn sơ qua, đây có vẻ là một nơi do Apple ủy nhiệm.
Chính việc các chi tiết nội thất bị thay đổi so với các Apple Store xịn và các nhân viên chỉ đeo thẻ chứ không có tên nhân viên trên thẻ, cộng với việc Apple phủ nhận việc có cửa hàng đại diện ở Côn Minh - Trung Quốc đã tố cáo cửa hàng này là giả mạo.
Nhân viên của "Apple Store" mặc áo màu xanh có logo quả táo |
Ngoài ra, những gian hàng Apple xịn có dấu hiệu nhận biết bên ngoài đơn giản là logo quả táo cắn dở của Apple, chứ không có chữ "Apple Store".
Blogger này cho biết các nhân viên an ninh sau khi phát hiện đã ngăn cấm cô chụp ảnh, cô nói có lẽ là bởi vì những ông chủ của họ muốn như vậy.
Thật khó tìm ra thứ gì mà ở Trung Quốc không làm giả được, ngay cả với kẻ ưa thích kiện tụng như Apple vẫn không tránh khỏi việc bị làm nhái ở đất nước này.
Khá đông khách tham gia xem và mua hàng ở đây |
Nhân viên mặc đồng phục không đồng nhất |
Cầu thang lên với những poster về các sản phẩm của Apple được treo bên cạnh |
Có đủ mọi thứ từ laptop, điện thoại cho tới các phụ kiện |
Không biết Apple sẽ bực tức tới mức nào khi nhìn những hình ảnh này |
Thành Lương (theo Blog Birdaboard)
Bình luận