Con xít trong bài hát “Trống cơm” là con gì?

Giải tríThứ Ba, 01/03/2016 12:37:00 +07:00

Con xít ở đây là con sâu, con bọ xít, con nhện nước hay chỉ là một con vật đồ chơi không có thật?

Con xít ở đây là con sâu, con bọ xít, con nhện nước hay chỉ là một con vật đồ chơi không có thật?

“Tình bằng có cái trống cơm, 
khen ai khéo vỗ ớ mấy bông mà lên bông, 
ớ mấy bông mà lên bông.
Một bầy tang tình con xít, 
một bầy tang tình con xít, 
ớ mấy lội, lội, lội sông ớ mấy đi tìm em nhớ thương ai…”

Lời bài hát “Trống cơm” có thể được rất nhiều thế hệ Người Việt biết đến và đọc thuộc lòng nhưng “con xít”, một con vật được nhắc đến trong bài hát trên lại vô cùng lạ lẫm với người từng nhìn thấy nó. Ngay cả việc gọi “con xít” hay “con sít” trong dân gian vẫn còn có nhiều tranh cãi.
Theo các tìm hiểu, “con xít” ở đây là loài chim xít, ở miền Nam gọi chim trích cồ, có nơi gọi là trích xanh, công nước hay công đất…Đây là giống chim đẹp với màu lông xanh mướt, màu đỏ của mỏ và mồng.
Chúng thích sống quanh những vùng đầm nước, trước đây xuất hiện nhiều tại các vùng đồng bằng sản xuất nông nghiệp nên rất quen thuộc với người nông dân. Chúng ăn nhiều loại thức ăn như sâu, bọ, cỏ và lúa.
Chim xít có tính tập thể rất cao nên thường sống thành bầy đàn, tuy sống hòa đồng với bầy đàn nhưng nếu có kẻ lạ mặt nào xâm phạm lãnh thổ, nhất là vào mùa sinh sản thì quyết đánh đuổi cho bằng được.
Ngoài thiên nhiên, chúng sinh sản rộ vào quãng thời gian từ mùa xuân đến mùa thu.

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận