Con rể trúng số độc đắc, bố vợ đột tử

Thời sựThứ Ba, 07/01/2014 10:13:00 +07:00

Tại thị trấn Thái Hòa, H.Tân Uyên, Bình Dương, người dân đang xôn xao về cái chết bất ngờ của ông Nguyễn Văn Thiên (1952) ngụ ở phố Tân Mỹ.

Tại thị trấn Thái Hòa, H.Tân Uyên, Bình Dương, người dân đang xôn xao về cái chết bất ngờ của ông Nguyễn Văn Thiên (1952) ngụ ở phố Tân Mỹ.

Tuy cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân cái chết là do tai biến mạch máu não, nhưng có nhiều lời đồn đoán cho rằng ông Thiên tử vong do có liên quan đến việc con rể ông là anh Du Thanh Bình (37 tuổi) trúng xổ số giải đặc biệt, dẫn đến con cái trong nhà tranh giành xô xát.
Anh Bình bên linh cữu bố vợ.
Anh Bình bên linh cữu bố vợ. 
Theo thông tin của trung tá Huỳnh Văn Hương, trưởng công an thị trấn Thái Hòa, chiều 5/1, anh Bình  trúng 7 tờ vé số tỉnh Tiền Giang và 63 tờ vé số giải an ủi. Gia đình anh Bình cùng với ông Thiên có ngồi bàn bạc với nhau đến khoảng 21h, nhưng sáng sớm hôm sau 4h ngày 6/1 ông Thiên bị ngã dẫn đến đột tử.

Công an đã phối hợp với gia đình xem xét hiện trường, xác định rõ ông Thiên chết do bệnh lý chứ không phải do sốc tâm lý.


» Suy tim, sao trẻ đột tử ngay trên sân
» Nữ sinh học giỏi đột tử tại phòng thi

Theo Tầm nhìn
Bình luận
vtcnews.vn