Cô gái xương thủy tinh đến trường thi trên đôi vai mẹ

Giáo dụcThứ Ba, 30/06/2015 03:48:00 +07:00

Cô gái Nguyễn Minh Vân (Nam Định) được mẹ cõng đến trường làm thủ tục thi THPT quốc gia. Vân bị bệnh xương thủy tinh, không thể tự đi lại.

Nữ sinh THPT Nguyễn Khuyến - Nguyễn Minh Vân - là cô gái đặc biệt. Em bị xương thủy tinh, không thể tự đi lại như người bình thường, nhưng có thành tích học tập đáng nể. 12 năm liền, Vân đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành nhiều học bổng. Năm lớp 9, Vân là học sinh giỏi môn Hóa cấp thành phố, đạt giải cuộc thi Nét bút tri ân.

Nữ sinh THPT Nguyễn Khuyến - Nguyễn Minh Vân - là cô gái đặc biệt. Em bị xương thủy tinh, không thể tự đi lại như người bình thường, nhưng có thành tích học tập đáng nể. 12 năm liền, Vân đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành nhiều học bổng. Năm lớp 9, Vân là học sinh giỏi môn Hóa cấp thành phố, đạt giải cuộc thi Nét bút tri ân.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, nữ sinh quê Nam Định lên thủ đô từ sớm. Mẹ của Vân, chị Nguyễn Thị Minh Hà, đưa con từ quê ra Hà Nội tìm chỗ trọ.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, nữ sinh quê Nam Định lên thủ đô từ sớm. Mẹ của Vân, chị Nguyễn Thị Minh Hà, đưa con từ quê ra Hà Nội tìm chỗ trọ.

Tối 29/6, trong phòng trọ, Vân tranh thủ ôn bài ngay sau bữa tối.

Tối 29/6, trong phòng trọ, Vân tranh thủ ôn bài ngay sau bữa tối.

Bố của Minh Vân liên tục gọi điện, nhắn tin từ quê, hỏi thăm tình hình của hai mẹ con. Anh đang bận nên đến ngày thi chính thức mới kịp có mặt ở Hà Nội để đưa đón con gái.

Bố của Minh Vân liên tục gọi điện, nhắn tin từ quê, hỏi thăm tình hình của hai mẹ con. Anh đang bận nên đến ngày thi chính thức mới kịp có mặt ở Hà Nội để đưa đón con gái.

6h sáng 30/6, Vân cùng mẹ đến trường sau bữa ăn sáng vội vã.

6h sáng 30/6, Vân cùng mẹ đến trường sau bữa ăn sáng vội vã.

Bà Tấn, chủ nhà trọ, cũng giúp Vân ra khỏi nhà.

Bà Tấn, chủ nhà trọ, cũng giúp Vân ra khỏi nhà.

Chị Hà cõng con gái từ ngõ ra đường, sau đó hai mẹ con đi xe ôm đến trường thi. Cô gái sinh năm 1996 cho biết, ngồi trên lưng mẹ luôn có cảm giác yên tâm, ấm áp.

Chị Hà cõng con gái từ ngõ ra đường, sau đó hai mẹ con đi xe ôm đến trường thi. Cô gái sinh năm 1996 cho biết, ngồi trên lưng mẹ luôn có cảm giác yên tâm, ấm áp.

Các tình nguyện viên giúp đỡ thí sinh đặc biệt.

Các tình nguyện viên giúp đỡ thí sinh đặc biệt.

Vân xem lại các giấy tờ cần thiết trước khi làm thủ tục.

Vân xem lại các giấy tờ cần thiết trước khi làm thủ tục.

Tại kỳ thi đánh giá năng lực trước đó, Minh Vân thi vào Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, tại cụm thi Nam Định, đạt 73 điểm. Nữ sinh cho biết, làm bài khá tốt ở phần tư duy định tính, tuy nhiên gặp khó khăn trong tư duy định lượng. Kỳ thi này, Vân nói, sẽ cố gắng hơn

Tại kỳ thi đánh giá năng lực trước đó, Minh Vân thi vào Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, tại cụm thi Nam Định, đạt 73 điểm. Nữ sinh cho biết, làm bài khá tốt ở phần tư duy định tính, tuy nhiên gặp khó khăn trong tư duy định lượng. Kỳ thi này, Vân nói, sẽ cố gắng hơn

Chia sẻ sau buổi làm thủ tục, Vân cho biết, cảm thấy khá thoải mái và tự tin để chuẩn bị bước vào những ngày thi tới. 'Tuy đi lại khó khăn nhưng bù lại em được thi tại phòng học khá thoáng mát và được giám thị, cũng như các bạn thí sinh khác nhiệt tình giúp đỡ', Vân nói.

Chia sẻ sau buổi làm thủ tục, Vân cho biết, cảm thấy khá thoải mái và tự tin để chuẩn bị bước vào những ngày thi tới. 'Tuy đi lại khó khăn nhưng bù lại em được thi tại phòng học khá thoáng mát và được giám thị, cũng như các bạn thí sinh khác nhiệt tình giúp đỡ', Vân nói.

Bình luận
vtcnews.vn