Cô gái tự ăn đến chết

Sức khỏeThứ Hai, 13/07/2015 02:47:00 +07:00

(VTC News) - Cô gái này mắc căn bệnh rối loạn mang tính di truyền, cô đã tự ăn đến chết, chính việc ăn uống đã giết cô.

(VTC News) - Cô gái này mắc căn bệnh rối loạn mang tính di truyền, cô đã tự ăn đến chết, chính việc ăn uống đã giết cô.

Kirsty Derry bị rối loạn ăn uống. Lúc nào cô cũng thèm ăn. Cô được đưa đến một địa điểm bảo trợ xã hội tại Staffordshire, Midlands, Anh vào tháng 10/2012.

Kirsty trước khi mất. 
Khi cô đến đây, ở tủ lạnh và tủ bếp đều có thiết bị báo động nếu cô mở nó quá nhiều. Nhưng vì lý do nào đó, thiết bị báo động không còn hoạt động nữa.


Mẹ cô gái đáng thương nói: "Lần đầu tiên tôi tới, thiết bị báo động còn đó, giờ thì không. Ngoài ra, tôi không thấy nhân viên nào".

Sau cái chết của cô gái 23 tuổi, nhà chức trách đã có một cuộc điều tra.

Bình thường, Kirsty có suất ăn cụ thể theo quy định. Nhưng đến năm 2013, trọng lượng của cô trở nên tăng trông thấy, chân bị sưng lên, rất khó khăn để đi lại.


Nhưng thế nào mà cô gái có thể ăn đến chết? Trên trang fb của mình, cô viết về những món ăn.

Vào lúc cô mất, chỉ số cơ thể của cô là 42,1. Trong khi đó, chỉ số của một cơ thể khỏe mạnh là 18,5 - 24,99.

Nhân viên điều tra cho biết, Kirsty đã thấy khó chịu với tiếng kêu bíp bíp từ thiết bị gắn ở tủ lạnh và nó đã được ngắt bỏ.

Kirsty cho rằng cô khỏe mạnh và nhất định không đi đến bệnh viện. Nhưng chính việc ăn uống mất kiểm soát đã đoạt mạng sống của cô.

» Đồ dùng bằng nhôm: Kẻ giết người thầm lặng
» 4 điều cần chú ý để trở thành người tiêu dùng thông minh
» Mắc bệnh nan y nhưng vẫn sống khỏe

Nam Anh
(theo: DLM)


Bình luận
vtcnews.vn