Cô gái trẻ tử nạn đúng ngày sinh nhật: Có liên quan đến cảnh sát cơ động?

Pháp luậtThứ Bảy, 21/03/2015 07:29:00 +07:00

Nhân chứng cho biết, 2 người trong trang phục Cảnh sát cơ động đã đuổi theo, áp sát rồi bỏ đi khi thấy đôi nam nữ ngã xuống đường, 1 người chết, 1 người bị thươ

(VTC News) – Nhân chứng cho biết, 2 người trong trang phục cảnh sát cơ động đã đuổi theo, áp sát rồi bỏ đi khi thấy đôi nam nữ ngã xuống đường, 1 người chết, 1 người bị thương.

Cái chết oan ức lúc nửa đêm

Rạng sáng 13/3 vừa qua đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ đúng ngày sinh nhật của mình. Nam thanh niên đèo cô gái bị thương nặng phải nhập viên cấp cứu.


Danh tính nạn nhân xấu số là Trần Thị Thư (SN 1991, quê ở đội 14, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, Nam Định). Nam thanh niên bị thương là Nguyễn Trọng Toàn (SN 1987, quê ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Trần Thị Thư tử vong vào ngày sinh nhật. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp) 

Ít ngày sau vụ tai nạn, ông Trần Như Long (SN 1953), bố đẻ của nạn nhân Trần Thị Thư phản ánh đến báo điện tử VTC News thông tin bất thường trong vụ tai nạn .

Theo ông Long, khoảng 9h sáng 13/3, ông được công an địa phương thông báo là con gái ông đã tử vong sau khi gặp tai nạn giao thông tại dải phân cách trên đường Láng, gần cây xăng gần Ngã Tư Sở, đối diện số nhà 174 đường Láng, Hà Nội.

Ngay lập tức, ông Long cùng gia đình đã tức tốc lên Hà Nội để nhận thi thể con gái đưa về quê mai táng.

 
 Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

“Trưa cùng ngày, tôi lên tới Hà Nội để nhận thi thể con gái. Trong khi đang đau đớn trước sự ra đi của con gái thì nghe tin từ một số nhân chứng cho biết là có người mặc trang phục cảnh sát cơ động đã áp sát, rồi đạp vào xe của con gái tôi. Chính vì vậy mà con gái tôi mới ngã và tử vong”, ông Long nói.

Ông Trần Như Long cũng cho biết, hiện ông đã gửi đơn tới cơ quan công an đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái ông.

“Bây giờ sự việc đã xảy ra, con gái tôi đã chết. Gia đình tôi chỉ mong muốn được biết chính xác về nguyên nhân vụ tai nạn để trong lòng được thanh thản, con gái chúng tôi yên nghỉ nơi chín suối không phải chịu uất ức.

Vậy, trước tiên, tôi kính đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, dẫn đến cái chết của con gái tôi. Đồng thời, tôi cũng tha thiết khẩn cầu các cơ quan báo chí cùng lên tiếng. Những người dân chứng kiến sự việc hãy giúp đỡ gia đình tôi để mọi việc được làm sáng tỏ”, ông Long viết trong đơn.

Ông Trần Như Long - bố đẻ nạn nhân trao đổi với phóng viên.

Nhân chứng nói gì?

Liên quan đến sự việc này, ngày 18/3, phóng viên đã tìm tới Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, để gặp anh Nguyễn Trọng Toàn – người đã điều khiển xe máy đèo chị Trần Thị Thư thời điểm xảy ra tai nạn.

Anh Toàn bị thương khá nặng ở vùng xương chậu, hiện đang phải nằm bất động. Dù đau đớn với vết thương nhưng thanh niên này vẫn cố gắng kể lại sự việc xảy ra trong vụ tai nạn thương tâm.


Theo anh Toàn, tối 12/3, Toàn cùng Thư và một vài người bạn khác đi ăn lẩu nướng để mừng sinh nhật của Thư. Khoảng hơn 00h thì cả nhóm rời quán ăn và đi hát karaoke. Sau một hồi hát hò, cả nhóm ra về. Vì nghĩ Thư thân một mình con gái đi xe giữa đêm, Toàn không yên tâm nên đã đèo cô gái về.

“Em chở Thư đi dọc đường Khâm Thiên, tới bùng binh giao cắt với đường Xã Đàn thì gặp 2 người trong trang phục cảnh sát cơ động ngồi trên 1 xe máy. Cảnh sát cơ động áp xe em vào lề đường để kiểm tra. Vì không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào, sợ bị đưa về đồn công an giữa đêm nên em đã bỏ chạy”, Toàn nói.

Cũng theo lời Toàn, sau khi bỏ chạy từ Ô Chợ Dừa, thanh niên này tiếp tục chạy xe hướng theo đường Tây Sơn về Ngã Tư Sở rồi rẽ vào đường Láng. Khi chạy đến đoạn đối diện với cây xăng đầu đường Láng thì 2 người trong trang phục cảnh sát cơ động đạp vào xe của Toàn.

“Khi em bỏ chạy, họ có dùng gậy đập vào tay của em nhưng không việc gì. Tới đoạn cây xăng đầu đường Láng thì họ đạp vào sườn xe bên phải của em khiến em mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường.

Em bất tỉnh một lúc. Khi tỉnh dậy thì em mới biết Thư đã chết. Khi em tỉnh chỉ có người dân xung quanh, công an chưa tới hiện trường”, Toàn khẳng định.


Nguyễn Trọng Toàn và bố tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Những ngày này tại Bệnh viện Xanh Pôn, Toàn đang được bố đẻ và em gái thay nhau chăm sóc. Theo ông Nguyễn Trọng Hạnh, bố của Toàn, ông cũng được Toàn kể lại là bị ngã sau khi cảnh sát cơ động đạp vào xe.

Cách đây ít ngày, Toàn cũng khai nhận sự việc như vậy khi cán bộ công an tới hỏi thăm và lấy lời khai tại bệnh viện.


Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Trung Hiếu, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là nhân viên cây xăng đầu đường Láng, đồng thời là người chứng kiến sự việc trên xác nhận, khoảng 2h45 ngày 13/3, khi anh đang bán xăng trong cửa hàng thì nhìn thấy 2 người trong trang phục cảnh sát cơ động ngồi trên xe máy đuổi theo đôi nam nữ.

“Tôi không biết cảnh sát cơ động có đạp hay đánh đôi nam nữ hay không. Nhưng tôi thấy cảnh sát cơ động đuổi sát đôi nam nữ. Sau khi đôi nam nữ này ngã xuống thì cảnh sát cơ động chạy tiếp, không dừng lại. Xe máy của đôi nam nữ đâm vào dải phân cách giữa đường.

Cả 2 người bắn sang bên kia phía dải phân cách. Cô gái có thể đã đập đầu vào gốc xà cừ, máu chảy nhiều nên tử vong tại chỗ. Lúc chạy tới nơi, tôi tưởng nam thanh niên điều khiển xe cũng tử vong. Cậu này nằm bất động, chân vẫn còn gác lên rào chắn. Nhưng một lúc sau thì thấy cậu ấy tỉnh lại”, anh Hiếu kể.


Liên quan đến vụ tai nạn này, phóng viên VTC News đã tới Công an quận Đống Đa để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, một cán bộ cho biết, đồng chí Trưởng Công an quận đi công tác nước ngoài chưa về. Trong khi đó, mọi thông tin với báo chí cần phải được sự đồng ý của Trưởng Công an quận.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn