Chuyện lạ về ngôi làng dùng thuốc phiện mời khách

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 22/11/2014 08:37:00 +07:00

(VTC News) - Chủ nhà cho khách thưởng thức thuốc phiện chủ yếu qua đường uống. (Ánh Tuyết)

Ngôi làng có tên Bishnoi, bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, bao đời nay có tập tục hết sức kỳ lạ là mời khách quý dùng thuốc phiện.

Ngôi làng có tên Bishnoi, bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, bao đời nay có tập tục hết sức kỳ lạ là mời khách quý dùng thuốc phiện.

Đối với người Bishnoi, việc mời khách dùng thuốc phiện thể hiện sự hào phóng và hiếu khách.

Đối với người Bishnoi, việc mời khách dùng thuốc phiện thể hiện sự hào phóng và hiếu khách.

Chủ nhà cho khách thưởng thức thuốc phiện chủ yếu qua đường uống.

Chủ nhà cho khách thưởng thức thuốc phiện chủ yếu qua đường uống.

Bữa thết đãi thuốc phiện coi như quà gặp mặt của gia chủ, được gia chủ chuẩn bị tỉ mẩn, chu đáo.

Bữa thết đãi thuốc phiện coi như quà gặp mặt của gia chủ, được gia chủ chuẩn bị tỉ mẩn, chu đáo.

Họ dùng một chiếc bát đồng để tán nhỏ thuốc phiện, sau đó lọc qua 3 lần nước một cách từ từ, nhỏ giọt.

Họ dùng một chiếc bát đồng để tán nhỏ thuốc phiện, sau đó lọc qua 3 lần nước một cách từ từ, nhỏ giọt.

Thứ nước này được đun bằng một dụng cụ chuyên biệt, tạo thành một hỗn hợp có tên Amal.

Thứ nước này được đun bằng một dụng cụ chuyên biệt, tạo thành một hỗn hợp có tên Amal.

Khách sẽ được gia chủ mời thưởng thức thứ nước này từ lòng bàn tay của gia chủ.

Khách sẽ được gia chủ mời thưởng thức thứ nước này từ lòng bàn tay của gia chủ.

Trong nghi lễ của các đám cưới và lễ hội thì thủ tục mời khách bằng thuốc phiện là không thể thiếu.

Trong nghi lễ của các đám cưới và lễ hội thì thủ tục mời khách bằng thuốc phiện là không thể thiếu.

Đại diện hai bên gia đình của cô dâu và chú rể sẽ mời nhau thuốc phiện từ lòng bàn tay của ba người khác nhau của gia đình thông gia.

Đại diện hai bên gia đình của cô dâu và chú rể sẽ mời nhau thuốc phiện từ lòng bàn tay của ba người khác nhau của gia đình thông gia.

Hiện nay, nghi lễ dùng thuốc phiện đã chính thức bị cấm tại Ấn Độ. Tuy nhiên, dân làng cực lực phản đối việc cấm phong tục truyền thống này.

Hiện nay, nghi lễ dùng thuốc phiện đã chính thức bị cấm tại Ấn Độ. Tuy nhiên, dân làng cực lực phản đối việc cấm phong tục truyền thống này.

Hàng trăm người Bishnoi đã thiệt mạng vì cố gắng bảo vệ cây thuốc phiện trước sự tàn phá của quân đội.

Hàng trăm người Bishnoi đã thiệt mạng vì cố gắng bảo vệ cây thuốc phiện trước sự tàn phá của quân đội.

Chính quyền không cấm được, vì phong tục này đã ăn vào nghi thức đời sống hàng trăm năm qua, nên đã làm ngơ.

Chính quyền không cấm được, vì phong tục này đã ăn vào nghi thức đời sống hàng trăm năm qua, nên đã làm ngơ.

Không chỉ được biết đến là ngôi làng có phong tục đặc biệt trên, mà người Bishnoi còn được thế giới biết đến là một vùng đất hết lòng bảo vệ thiên nhiên.

Không chỉ được biết đến là ngôi làng có phong tục đặc biệt trên, mà người Bishnoi còn được thế giới biết đến là một vùng đất hết lòng bảo vệ thiên nhiên.

Cư dân ở đây yêu muông thú đến mức những người phụ nữ của vùng đất này đã dùng dòng sữa của mình nuôi những chú hươu nhỏ.

Cư dân ở đây yêu muông thú đến mức những người phụ nữ của vùng đất này đã dùng dòng sữa của mình nuôi những chú hươu nhỏ.

Họ không bao giờ ăn thịt và giết hại những con vật. Thức ăn của người Bishnoi chủ yếu là nông sản và sữa của bò, dê.

Họ không bao giờ ăn thịt và giết hại những con vật. Thức ăn của người Bishnoi chủ yếu là nông sản và sữa của bò, dê.

Nếu những con vật già yếu hoặc bị thương sẽ được người dân thay nhau chăm sóc.

Nếu những con vật già yếu hoặc bị thương sẽ được người dân thay nhau chăm sóc.

Họ san sẻ phần lương thực ít ỏi của mình cho những con vật. Hàng ngày, người dân trong làng tự động bỏ lương thực vào một thùng chứa, rồi rắc số lương thực đó khắp nơi trong và ngoài làng để những con vật có thể thoải mái ăn.

Họ san sẻ phần lương thực ít ỏi của mình cho những con vật. Hàng ngày, người dân trong làng tự động bỏ lương thực vào một thùng chứa, rồi rắc số lương thực đó khắp nơi trong và ngoài làng để những con vật có thể thoải mái ăn.

Không chỉ hết lòng bảo vệ loài vật mà họ còn bảo vệ cây rừng như chính xương thịt của họ.

Không chỉ hết lòng bảo vệ loài vật mà họ còn bảo vệ cây rừng như chính xương thịt của họ.

Người Bishnoi chỉ chặt những cành, cây khô làm chất đốt. Nếu không có đủ để dùng, họ gom phân bò, phơi khô để làm chất đốt. Họ không bao giờ chặt hạ những cây còn sống.

Người Bishnoi chỉ chặt những cành, cây khô làm chất đốt. Nếu không có đủ để dùng, họ gom phân bò, phơi khô để làm chất đốt. Họ không bao giờ chặt hạ những cây còn sống.

Bình luận
vtcnews.vn