Chuyện anh thợ mộc bỗng thành... "thần y"

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 30/08/2010 06:00:00 +07:00

Một "hai lúa" bỗng dưng tự giới thiệu mình có biệt tài chữa bệnh cứu người. Thực tế có đúng như lời nông dân này quảng cáo?

Một "hai lúa" bỗng dưng tự giới thiệu mình có biệt tài chữa bệnh cứu người. Thực tế có đúng như lời nông dân này quảng cáo?


Thợ mộc biến thành... thần y?

Nếu đến thôn An Lạc Tây (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ), hỏi ông Trần Đình Tuấn hành nghề thầy cúng, ai cũng biết. ông Tuấn nổi tiếng với giai thoại biến vàng thật thành đất sét đã bị lật tẩy cách đây gần 2 thập kỷ. Sau vụ này, ông gác kiếm chuyển sang làm ruộng kết hợp hành nghề thợ mộc.

Gần đây, ông Tuấn biến thành thầy lang bốc thuốc cứu người. Theo ông Tuấn, hai bài thuốc nam chữa viêm xoang và bệnh tiểu đường bách phát bách trúng là của... gia truyền.

Về lai lịch bài thuốc, ông Tuấn cho biết: "Thời còn trẻ, ông nội tôi đi làm thợ mộc ở Kon Tum bị đau đầu được một người cho uống bớt. Sau đó tôi giữ lại phương thuốc này dùng để điều trị cho người thân trong nhà có hiệu quả". Người xưa chữa bệnh không cầu danh lợi, “hữu xạ tự nhiên hương”, nhưng ông Tuấn thì khác, uốn ba tấc lưỡi nhờ người hàng xóm đóng thế vai người bệnh, để tự PR (giới thiệu) cho chính mình. Từ một "hai lúa" chính hiệu, tên tuổi ông Tuấn nổi như cồn nhờ vào thương hiệu của 2 bài thuốc gia truyền.

Thầy lang vườn Trần Đình Tuấn.

Xe to xe nhỏ của khách thập phương kìn kìn đổ về, người dân sở tại lãnh đủ vì sự ồn ã náo nhiệt. ông Tuấn cùng vợ tọa tại nhà làm ông bà chủ để thu gom cây thuốc.

Hàng chục lao động trong vùng mang ơn ông vì bỗng dưng có việc làm. ông Tuấn không nói thật giá bán một thang thuốc cao đến mức nào, nhưng nhìn vào ngày công lao động được ông trả phải kiêng dè: 100.000 đồng /ngày.

Từ trong nhà ra vườn, kể cả sân kho của HTX lâu nay bỏ hoang mọc cỏ cho bò gặm, nay trở thành nơi đắc địa để thầy lang Tuấn làm chỗ phơi cây thuốc.

Lật tẩy thầy lang vườn

Khi PV cùng với đoàn công tác đến nhà riêng của ông Tuấn thì lượng bệnh nhân qua tay "thầy lang" này đã lên tới con số hàng trăm. Trước khi bốc thuốc thì phải thăm bệnh, bắt mạch và phải hiểu được căn nguyên của bệnh từ đâu mà ra. Thế nhưng bệnh nhân của "thầy" Tuấn chủ yếu được điều trị qua... mạng internet và điện thoại. "Hễ bệnh nhân nói bệnh viêm xoang, hay tiểu đường thì tui bốc. Còn hỏi bệnh từ đâu mà sinh ra thì tui chịu", ông Tuấn thật thà thú nhận.

Bà Lê Thị Nhị (vợ ông Tuấn) khoe: "Thư cảm ơn gửi về không đếm xuể". Vừa nói bà ta vừa trưng ra cả xấp. Hỏi: "Vì sao thư nào cũng có đề nghị Sở Y tế Bình Định cấp giấy phép?", bà lưỡng lự: "Ấy là hướng dẫn cho người bệnh muốn chồng tôi bốc thuốc không bị pháp luật cấm thì phải viết như thế". Kiểm chứng độ trung thực, một thành viên trong đoàn đã gọi ngẫu nhiên theo số điện thoại của một lá thư thì kết quả từ đầu dây bên kia trả lời ấp úng, không rành mạch.

Ông Tuấn lôi ra một cuốn sổ tay và bảo đó là bài thuốc gia truyền, nét chữ viết nguệch ngoạc: Sổ nhật ký của cụ Trần Hữu Phước ghi các việc hiện có. Bên trong có 2 trang dành để ghi 2 bài thuốc trị bệnh đau đầu chảy mũi nước và trị bệnh tiểu đường. Mỗi bài có 7 loại cây. Nét chữ quốc ngữ mực vẫn còn tươi rói.

Chỉ đống dây mơ, rau lang đồng phơi ngổn ngang, ông Tuấn giải thích: để trộn thêm khi bệnh nhân có nhu cầu và ông cũng thừa nhận, không hiểu nổi 7 loại cây kia có thành phần vị thuốc và có tác dụng bổ trợ nhau như thế nào?! Thực tế là chị Lê Thị Lựu (cháu ruột bà Nhị) chữa bệnh tiểu đường bằng thuốc của ông Tuấn nay đã bị mù mắt.

Hành nghề không đảm bảo pháp luật và gây ra hậu quả. Ngay sau khi phát hiện, Phòng Y tế huyện Phù Mỹ đã có văn bản cấm ông Tuấn không được hành nghề. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn phớt lờ.

Mới đây 20/8/2010, Sở Y tế Bình Định đã phải thành lập Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Trung, Chánh thanh tra Sở dẫn đầu đã phải vào cuộc một lần nữa, tiếp tục yêu cầu ông Tuấn phải đình chỉ hoạt động trái phép. Tuy nhiên ông Tuấn có tôn trọng kết quả xử lý của cơ quan có chức năng còn phải chờ.











Theo
ĐSPL

 Mỗi người VN đều tự hào khi GS Ngô Bảo Châu đoạt giải "Nobel toán học". Hãy viết vào ô thảo luận cuối bài để:
 
- Hiến kế làm sao để Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa.

- Hiến cách để cùng GS Ngô Bảo Châu tạo lập, phát triển hiệu quả Quỹ Khuyến học NBC mà ông dự định thành lập.

- Bàn luận về khát vọng Việt Nam, làm sao để chúng ta vươn lên đứng đầu trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật trên thế giới.

Bình luận
vtcnews.vn