Chùm ảnh:Nghĩa trang đặc biệt cho một lớp học vĩnh hằng

Giáo dụcThứ Tư, 25/07/2012 02:32:00 +07:00

Ngày 21/10/1966, cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh lớp 7 trường cấp 2 Thụy Dân (Thái Thụy, Thái Bình) đã vĩnh viễn ra đi khi đang trong giờ học.

Ngày 21/10/1966, cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh lớp 7 trường cấp 2 Thụy Dân (Thái Thụy, Thái Bình) đã vĩnh viễn ra đi khi đang trong giờ học, do bom Mỹ bất ngờ trút xuống.
Bia mộ của cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân 
Vài năm sau định mệnh oan nghiệt đó, hài cốt của cô, trò đã được quy tập về một nghĩa trang – lớp học đặc biệt có một không hai trên đất nước, nghĩa trang 21/10. 
Nơi đây, phần mộ được thiết kế như một lớp học. Phía trước là đài tưởng niệm như một ngòi bút, ở giữa trang sách đang mở, bên trên ngòi bút là một ngọn lửa như hai vầng trăng khuyết; ở đáy bút là một lư hương giống hình lọ mực, dưới đó là một dải khăn quàng đỏ.
Đài tưởng niệm xây cao 14 bậc, có 14 bồn để trồng cây và hoa. Tất cả  đều tượng trưng cho lứa tuổi học trò  13, 14, 15, 16 tuổi. Trong các bồn hoa, chỉ trồng từ 2 đến 4 cây cùng loại, tượng trưng cho năm xây dựng và tôn tạo nghĩa trang: năm 2004. 
Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Nghĩa trang 21/10, Phòng GD&ĐT Thái Thụy, Thái Bình đã giao cho trường THCS Thụy Dân chăm sóc, bảo vệ. 
Kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, Bộ GD&ĐT đã cử đoàn gồm Văn phòng Bộ, Vụ tổ chức cán bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ và Khách sạn 23 Lê Thánh Tông về đặt vòng hoa và dâng hương tại nghĩa trang này.
Cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân được Nhà nước phong tặng là Liệt sỹ. Để ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh, tháng 02 năm 1988, Đảng bộ và nhân dân xã Thụy Dân đã quy tập thi hài cô giáo và các em về khu đất ven trường, dựng bia căm thù giặc Mỹ. 
Đây là một nghĩa trang đặc biệt: nghĩa trang là nơi yên nghỉ của 1 cô giáo và 30 học sinh như một lớp học ở thế giới vĩnh hằng.
 
 
 
 
 


Theo Giáo dục thời đại

Bình luận
vtcnews.vn