Chùm ảnh: Tan hoang vùng tâm bão

Thời sựThứ Tư, 25/08/2010 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Bão số 3 đi vào địa phận Nghệ An với sức gió mạnh và lượng mưa lớn làm 6 người chết, 43 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà sập và tốc mái...

(VTC News) - Bão số 3 đi vào địa phận Nghệ An với sức gió mạnh và lượng mưa lớn làm 6 người chết, 43 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà sập và tốc mái...

Chiều tối ngày 24/8, bão số 3 đổ bộ vào đất liền, trong đó tâm bão là khu vực bắc huyện Diễn Châu (Nghệ An) và nam huyện Quỳnh Lưu, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm 25/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu trở thành một vùng áp thấp.

Bão số 3 đã gây gió mạnh tại TP Vinh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9; tại các địa bàn ven biển cấp 10, giật cấp 11,12 và gây mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh tử 100-300mm, một số nơi mưa trên 300mm như: Vinh 406mm, Cửa Hội 357mm, Đô Lương 302mmm, Nam Đàn 355mm.

Mưa lớn kéo dài kèm gió to giật mạnh đã làm mất điện trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều nhà cửa bị tốc mái, cột điện hạ thế và cây xanh bị đổ gãy rất nhiều.

Tính đến 13 giờ ngày 25/8, trên địa bàn toàn tỉnh có 6 người chết. Trong đó có 3 người ở huyện Quỳnh Lưu, 1 người ở Nghi Lộc, 1 người ở Diễn Châu và 1 người ở Yên Thành; 43 người bị thương. Về các công trình hạ tầng có 295 nhà bị đổ sập, 31.535 nhà tốc mái hoàn toàn. Tàu thuyền bị chìm đắm 32 cái.

Thiệt hại ước tính lên đến 590 tỷ đồng.

Dưới đây là chùm ảnh phóng viên VTC News đã thực hiện sau khi cơn bão số 3 đi qua:
Mái nhà một hộ dân tại huyện Quỳnh Lưu tốc mái hoàn toàn
Trần nhà và đồ đạc trong phòng đổ sập
Nhà khách UBND huyện Nghi Lộc bay hết mái
Mái tôn bị gió cuốn xuống nền đường
Đường đê tại khu vực biển xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc sạt lở nghiêm trọng
Mái che lợp bằng pờ rô xi măng "bay" sạch
Cảnh hoang tàn sau cơn bão...
Trường THCS xã Nghi Tiến không còn mái
Một nhà dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũng bị tốc mái
Sinh hoạt thường nhật của người dân bị đảo lộn 
Mất điện 2 ngày, người dân cùng chính quyền khắc phục các cây cột điện bị đổ 
Bão số 3 đã tan nhưng sóng biển vẫn còn hung dữ...
...khiến hàng trăm tàu thuyền chưa thể tiếp tục ra khơi. 

Hồng Thắng

Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để
Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email
[email protected] 


Bình luận
vtcnews.vn