Chùm ảnh: Tạm biệt Quảng Châu, hẹn gặp lại ở Incheon

Thể thaoChủ Nhật, 28/11/2010 08:42:00 +07:00

(VTC News) - Tạm biệt dòng Châu Giang thơ mộng, tạm biệt thành phố của nước, của hoa, của vùng văn hóa Lĩnh Nam kỳ bí. Tạm biệt ngọn lửa Á vận hội lần thứ 16.

(VTC News) - Tạm biệt dòng Châu Giang thơ mộng, tạm biệt thành phố của nước, của hoa, của vùng văn hóa Lĩnh Nam kỳ bí. Tạm biệt ngọn lửa Á vận hội lần thứ 16. Hẹn gặp lại Incheon, Hàn Quốc ở Asiad 17 với những bất ngờ, ấn tượng mới.


Tạm biệt dòng Châu Giang thơ mộng, nơi hàng trăm năm trước, những dòng lụa theo sông ra thế giới.

 
Tạm biệt vùng đất của những loài hoa...

Những điệu múa...

Những câu hát...

... Những nét văn hóa Lĩnh Nam kỳ bí.

Tạm biệt những giờ phút hân hoan...

Cả châu Á xích lại gần nhau,

Cháy cùng một ngọn lửa.

Tạm biệt Quảng Châu, tạm biệt Asiad 16.

Tạm biệt những giờ phút thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo,

Vì vinh quang Tổ Quốc,

Với tinh thần thể thao cao thượng.

Tạm biệt lửa,

Lửa của một kỳ Á vận hội ngừng cháy, nhưng tinh thần của Thể thao châu Á noi riêng và Thể thao nhân loại nói chung không bao giờ ngừng cháy.

"Xin cảm ơn thành phố Quảng Châu đã vừa làm nên một kỳ Asiad thật khó quên. Dù luyến tiếc nhưng cũng phải nói lời tạm biệt với Quảng Châu...!" (Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á, Hoàng thân Sheikh Ahmad Al - Fahad Al - Sabah)

Hẹn gặp lại ở Incheon, Hàn Quốc 2014.

Với những kỳ vọng mới, dấu ấn mới,

Incheon hân hoan chào đón ngày hội thể thao châu Á lần thứ 17.

Sau lời mời của siêu sao Bi Rain.

Xem ảnh khổ lớn về Lễ bế mạc Asiad

Hà Thành

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn