Chùm ảnh: Giáp lá cà đội quân “bức tử” môi trường HBM

Thời sựThứ Bảy, 24/04/2010 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Họ làm công việc vận chuyển rác thải từ nhiều năm nay mà không biết rằng đang gián tiếp “bức tử” môi trường khu vực hỗ Ba Mẫu.

(VTC News) - “Nhóm chúng tôi 20 người chủ yếu đến từ các tỉnh như: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa...  thuê một khu nhà trọ để ở. Hàng ngày chúng tôi chuyên chở các vật liệu xây dựng và phế thải đổ vào Trạm trung chuyển rác thải. Mỗi ngày thu nhập bình quân 1 người được 170.000 nghìn, đã trừ tất cả các khoản sinh hoạt trong ngày”, anh Ngô Đức Hiến, lao động đến từ tỉnh Nam Định cho biết.


Khi phóng viên tiếp cận với đội quân này tất cả đều nói rằng, hàng ngày họ được các cai thầu xây dựng trong khu vực như: Phương Liên, Trung Phung, Kim Liên thuộc quận Đống Đa, Hà Nội thuê đổ rác thải vật liệu xây dựng ở Trạm trung chuyển. Họ làm công việc vận chuyển rác thải từ nhiều năm nay mà không biết rằng đang gián tiếp “bức tử” môi trường khu vực hồ Ba Mẫu. Lỗi của đội quân này một thì lỗi của người cấp phép lập Trạm trung chuyển rác thải này phải gấp 10 lần.

 

Dưới đây là chùm ảnh đội quân “bức tử” môi trường hồ Ba Mẫu mà phóng viên VTC News ghi lại được:


 Mặc dù Trạm trung chuyển rác thải đã dựng tấm biển “Bãi đầy ngừng đổ đất” nhưng đội quân này vẫn không quan tâm.

Họ dùng đủ các loại phương tiện để chở rác thải xây dựng như: Xe đạp, xe máy, xe kéo tay. 

 Ông Ngô Đức Hiến, lao động đến từ tỉnh Nam Định chỉ cho phóng viên khu vực tập kết rác thải xây dựng, án ngữ giữa khu dân cư phường Phương Liên.
 Bãi đã đầy, người làn việc đổ rác phải vác lên tận đỉnh để đổ.
 Mỗi khi mưa nước ngấm xuống, làm cản trở việc đi lại của người dân.

 Mỗi ngày 1 người thu nhập 170.000 nghìn đồng từ việc chở thuê rác thải xây dựng.

 Ước tính bãi rác này cao khoảng 10m, tương đương với tòa nhà 2 tầng.
 Còn đây là công viên hồ Ba Mẫu, cách bãi rác một bước chân.







Nhóm PV Xã hội
Bình luận
vtcnews.vn