Chủ tiệm vàng 'biếu không' 100 lượng vàng cho trộm

Pháp luậtThứ Sáu, 21/10/2011 05:43:00 +07:00

(VTC News) – Bà chủ tiệm vàng như mê sảng cứ thế mở tủ trút hơn 100 cây vàng vào túi nilon rồi mở két lấy 1 tỷ đồng đưa cho tên trộm.

(VTC News) – Vừa mua xong 5 chỉ vàng, đối tượng đòi trả lại. Nhưng không hiểu sao, bà chủ tiệm như mê sảng cứ thế mở tủ trút hơn 100 cây vàng, rồi mở két lấy 1 tỷ đồng đưa cho tên trộm.


Trưa nay (21/10), tại hiệu vàng Tín Huy, ở tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, đã xảy ra vụ mất vàng với tổng giá trị lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 Rất đông người hiếu kỳ đến xem vụ mất tiệm vàng với giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ngãi

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Thúy (41 tuổi, chủ tiệm vàng Tín Huy), lúc đó khoảng 10h30, một thanh niên mặc áo thun dài tay, màu xanh lá cây, đội mủ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt, vào hỏi mua 5 chỉ vàng. Sau khi đếm tiền xong, chị Thúy đưa 5 chỉ vàng cho đối tượng.


Vừa đi ra khoảng vài bước, đối tượng quay lại bảo chị Thúy đưa lại tiền, vừa nói vừa hối thúc. Chị Thúy như mê sảng, mở tủ và trút toàn bộ hơn 100 cây vàng gồm các loại: Vàng SJC, 18K, dây chuyền, nhẫn... bỏ vào bao, đồng thời mở két sắt lấy số tiền 1 tỷ đồng bỏ vào bao vàng cho đối tượng, tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.


 Các khay vàng đã bị chính chủ tiệm trút hết đưa cho tên trộm

Làm việc với ngành chức năng, anh Trịnh Phú Vỹ, thợ kim hoàng của tiệm vàng Tín Huy, cho biết, lúc đó anh thấy thanh niên nọ trao đổi với chị Thúy, cứ tưởng đó là khách hàng nên không để ý. Đến khi thanh niên bỏ đi, chị Thúy ngất xỉu thì mới biết tiệm bị trộm nên gọi người nhà báo công an.


“Đối tượng nói gì đó với chị Thuý, rồi chị tự nguyện lấy toàn bộ vàng trong tủ bỏ vào bao nilon màu trắng, đối tượng lại yêu cầu bỏ vàng sang bao nilon màu đen sau đó tẩu thoát”, anh Vỹ kể.


 Do đối tượng đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang kín mặt nên chưa thể nhận dạng

Kiểm tra hiện trường, cho thấy, hiệu vàng Tín Huy có gắn 4 camera quan sát, ghi lại từ đầu đến cuối hình ảnh vụ việc. Tuy nhiên, do đối tượng bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín mặt nên không thể xác định khuôn mặt đối tượng. Tuy nhiên, nhận dạng ban đầu, đối tượng khoảng dưới 30 tuổi.


Ông Võ Văn Náo, phó trưởng Công an huyện Bình Sơn, nhận định, rất có khả năng, đối tượng đã đánh thuốc mê bà Thúy, làm mất khả năng nhận thức nên cứ thế hành động theo chỉ dẫn của hắn. Trước đây, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra một số vụ cướp tiệm vàng với kịch bản tương tự.


Được biết, Tín Huy là một trong những hiệu vàng hoạt động kinh doanh mua bán vàng lớn nhất tại huyện Bình Sơn. Hiện vụ việc đang được Công an Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.


Nghĩa Bình



Bình luận
vtcnews.vn