Chồng chém vợ mang bầu: Tiếng kêu cứu giữa đêm khuya

Pháp luậtThứ Bảy, 14/12/2013 06:26:00 +07:00

(VTC News)- Giữa đêm khuya người dân nghe tiếng trẻ con khóc mới giật mình tỉnh giấc phát hiện và cứu kịp thời 3 nạn nhân trong vụ chồng chém vợ đang mang thai.

(VTC News)- Giữa đêm khuya người dân nghe tiếng trẻ con khóc mới giật mình tỉnh giấc phát hiện và cứu kịp thời 3 nạn nhân trong vụ chồng chém vợ đang mang thai.

Chiều 12/12, chúng tôi tìm đến lô C, chung cư Tây Thạnh (hay còn gọi chung cư KCN Tân Bình), thuộc P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM, nhiều cư dận sống tại chung cư này vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin Võ Khánh Khoa (34 tuổi, quê Tây Ninh) nhẫn tâm sát hại vợ đang mang bầu (tức chị Võ Thị Hoài Nam, 33 tuổi) rồi tự vẫn.
TP.HCM, Tây Thạnh, chung cư, Tân Phú, chồng chém vợ, con, khóc, tự sát, hàng xóm, bàng hoàng
Lô C, chung cư Tây Thạnh, nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng.

Nhầm tưởng nạn nhân đẻ rơi

Theo lối thang bộ lên tầng 2 căn hộ số C201, trên mặt sàn vẫn còn loang lổ những vết máu.

TP.HCM, Tây Thạnh, chung cư, Tân Phú, chồng chém vợ, con, khóc, tự sát, hàng xóm, bàng hoàng
Căn hộ C201 nơi xảy ra vụ án mạng chồng chém vợ mang bầu khiến thai nhi lòi ra ngoài
Bà P.T.L sống gần căn hộ xảy ra vụ án cho biết: “Từ sáng đến giờ, chúng tôi phải thay nhau dùng nước để lau dọn, tuy nhiên mùi tanh của máu vẫn phảng phất đến buồn nôn”.

Trước căn phòng số C201 đóng cửa im ỉm từ sáng, rất nhiều người dân tụ tập để bàn tán về vụ việc gây chấn động khu chung cư khuya 11/12.

Theo lời bà L, khoảng 23h, nhiều người đang say giấc bị giật mình sau tiếng tri hô “con Nam nó để rơi rồi bà con ơi!” của bà Thu nhà kế bên căn hộ C201.

Nhiều người tỉnh giấc, túa đến hiện trường thì bàng hoàng chứng kiến chị Nam nằm bất động tại cửa căn hộ, máu chảy tràn trên sàn nhà. Cùng lúc đó là tiếng oa oa của trẻ sơ sinh.

“Lúc đó chúng tôi cứ nghĩ cô ấy (tức chị Nam) bị đẻ rơi con chứ không biết đó là án mạng. Vì cánh cửa đã che khuất phần bên trong, chỉ còn nhìn thấy cô Nam trong tình trạng lõa thể, máu chảy nhầy nhụa trên sàn nhà”, bà L. nói.

Bà L. kể tiếp, thấy chị Nam chảy máu quá nhiều, một phụ nữ đã chạy vào nhà lấy mền để bồng bế nạn nhân đi viện. Tuy nhiên, khi vừa vào trong nhà thì người phụ nữ này hốt hoảng chạy ra ngoài khi thấy anh Khoa đang nằm bất động, máu chảy tràn, trên tay đang cầm con dao dính máu.

“Người phụ nữ tri hô anh Khoa tự sát ở cửa phòng tắm khiến chúng tôi vô cùng sửng sốt. Tôi không biết giữa hai đứa có xảy ra chuyện gì không, chứ bình thường tụi nó tình cảm với nhau lắm mà”, bà L. băn khoăn nói.

Đứa trẻ cầu cứu giữa đêm khuya?

Gia đình ông Sơn (50 tuổi, tổ trưởng tổ 37, lô C, chung cư Tây Thạnh) là những người phát hiện sự việc đầu tiên cho biết, cũng như người dân khác họ nghĩ chị Nam đẻ rơi con.

“Nhờ tiếng khóc của đứa bé chúng tôi mới phát hiện vụ việc và 3 sinh mạng mới được cứu sống", ông Sơn nói.

Ông Sơn kể, khoảng 23h, vợ chồng ông nghe tiếng khóc oa oa của trẻ nhỏ. “Tiếng oa oa đứt quãng khoảng 5-6 lần rồi tắt ngụm. Vợ tôi tỉnh dậy để đi kiểm tra thì hốt hoảng chạy về nhà kêu tôi dậy, nói cô Nam đẻ rơi con”.

TP.HCM, Tây Thạnh, chung cư, Tân Phú, chồng chém vợ, con, khóc, tự sát, hàng xóm, bàng hoàng
Tổ trưởng tổ 37, lô C, chung cư Tây Thạnh kể lại sự việc tối 11/12
Tiếp đó, ông Sơn tỉnh dậy theo vợ ra ngoài hành lang. Nhìn qua khe cửa, họ phát hiện chị Nam trong tình trạng lõa thể, ruột bị lòi ra và một đứa trẻ sơ sinh vẫn đang còn dính rốn. “Chị Nam vừa trườn về cánh cửa và kéo theo hài nhi lủng lẳng theo, máu chảy tràn”, ông Sơn nói.

Khi ông Sơn và vợ vừa bước tới cánh cửa thì lúc này chị Nam vừa nhoài người cố mở khóa một cách khó khăn. “Tôi và vợ hỗ trợ cô Nam mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc cô ấy gục xuống bất tỉnh sau câu nói "cứu cháu với".

Vợ chồng ông Sơn liền hô hoán cho những hộ dân khác chạy đến giúp đỡ. “Thấy Nam chảy máu nhiều nên chị Điều bán cà phê ở tầng trệt vội nhảy qua người nạn nhân vào nhà lấy mền quấn vào người đi cấp cứu. Tuy nhiên, vừa bước vào nhà chị này đã hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài và tri báo “Thằng Khoa tự sát chết ở cửa phòng tắm rồi bà con ơi", ông Sơn nhớ lại.

Lúc đó, nhiều người dân trong chung cư bắt đầu túa đến hiện trường, lực lượng dân phòng, công an cũng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chị Nam và bé trai nhanh chóng được chuyển vào đi bênh viện Đa khoa KCN Tân Bình cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ đã tiến hành cắt rốn, tách bé trai ra khỏi bụng mẹ. Sau đó, chị Nam được chuyển tuyến lên bệnh viện Hùng Vương điều trị, bé trai được chuyển tuyến lên bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại bệnh viện Hùng Vương, chị Nam bị thương nặng với nhiều vết đâm đã được bệnh viện chuyển tiếp qua bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện tại, chị Nam đang được điều trị tại khoa Hồi sức ngoại khoa bệnh viện Chợ Rẫy, bé trai được chăm sóc tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Còn người chồng cũng đang điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Vì sao chồng lại sát hại vợ đang mang bầu?

Nói về chuyện đời thường trước khi xảy ra vụ án mạng, nhiều hộ dân sống tại tầng 1, tầng trệt khu chung cư cho biết đôi vợ chồng trẻ sống rất hạnh phúc. “Thường ngày họ đi dạo công viên và ôm hôn nhau rất tình tứ. Khi gặp mọi người quanh xóm, họ đều niềm nở chào hỏi. Thế nhưng, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua…”, bà L, hàng xóm của nạn nhân cho biết.

Qua trò chuyện với ông Sơn (tổ trưởng tổ khu phố 37, lô C chung cư) được biết, cách đây ba năm vợ chồng anh Khoa chuyển đến mua lại căn hộ 201 để ở. Qua nắm bắt thông tin lý lịch của những người đến ở tại đây, ông Sơn cho biết trước khi chung sống vợ chồng, họ là “rổ rá cạp lại”. Họ đều từng kết hôn và có con riêng. Tuy nhiên cuộc sống gia đình lúc trước không hạnh phúc nên họ ly hôn rồi tìm đến với nhau.

TP.HCM, Tây Thạnh, chung cư, Tân Phú, chồng chém vợ, con, khóc, tự sát, hàng xóm, bàng hoàng
Chị Nam và con trai được cứu sống vẫn đang được điều trị tại bệnh viện
Thỉnh thoảng người dân tại ngu phố hay bắt gặp có lúc chị Nam đưa con riêng về căn hộ đang ở chơi và anh Khoa cũng như vậy.

Ngoài ra, căn hộ 201 được cả hai bên (cả anh Khoa và chị Nam) cùng hùn tiền để mua. Tuy nhiên giấy tờ nhà lại do chị Nam đứng tên. Thời gian gần đây, chị Nam có vài lần đuổi anh Khoa ra khỏi nhà. “Nhiều đêm anh Khoa không vào được nhà vì bị vợ chốt cửa ngủ”, ông Sơn cho biết.

“Anh Khoa và chị Nam là dân trí thức. Họ từng du học nước ngoài và có công việc ổn định, lương cao. Thế nhưng, trong 3 năm sống tại đây, đôi bạn trẻ này thường xuyên gây gổ, đánh nhau gây mất trật tự. Cách đây một năm, lực lượng dân phòng phải có mặt để hòa giải cho hai người”, ông Sơn cho hay.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn