Chỉ vì cục bông, suýt thủng bụng

Sức khỏeThứ Sáu, 10/05/2013 01:43:00 +07:00

(VTC News) - Một bà mẹ đang dùng miếng bông để lau vệ sinh vùng bụng dưới cho con trai thì bất ngờ cậu bé khóc ầm lên.

(VTC News) - Một bà mẹ đang dùng miếng bông để lau vệ sinh vùng bụng dưới cho con trai thì bất ngờ cậu bé khóc ầm lên.



Tìm hiểu nguyên nhân thì cô Isabel Fernandez, 40 tuổi, ngụ tại Singapore mới hốt hoảng sau khi phát hiện ra trong miếng bông gòn đó có chứa tới 4 "vật thể lạ", thoạt nhìn giống như những cây kim dài khoảng 2cm.
bông gòn
 4 vật cứng lạ được tìm thấy trong bông gòn (trái) và vết thương trên người cậu bé (phải).
Theo như lời của bà mẹ này, thì số bông gòn trên cô mua ở một tiệm tạp hoá gần nhà. Sau đó cô đem về dùng nó để vệ sinh vùng bụng dưới cho con trai 5 tháng tuổi, vừa lau thì đứa trẻ bất ngờ khóc toáng lên vì đau.
Được biết, do vết thương gây ra không đáng kể nên thay vì đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì cô Isabel chỉ thấm rượu cồn xoa vào vết thương.
"Mọi người thử tưởng tượng xem, chẳng may tôi dùng số bông này để lau mặt hay vệ sinh mắt cho con thì chuyện gì sẽ xảy ra". Bà mẹ bức xúc cho biết.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan y tế địa phương điều tra làm rõ.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn