Chết sau khi cự cãi với CSGT: Khởi tố hai bị can

Pháp luậtThứ Ba, 23/04/2013 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Hai đối tượng đánh chết người giữa phố đã bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam.

(VTC News) - Hai đối tượng đánh chết người giữa phố đã bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam.

Chiều 22/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Bằng (47 tuổi, quê Bến Tre), Võ Văn Tòng (18 tuổi, quê Tiền Giang, cùng ngụ Q.Tân Phú) về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. 
Nạn nhân là ông Trần Văn Hiền (42 tuổi, ngụ Q.Bình Tân).
Theo điều tra, khoảng 21h ngày 9/4, ông Hiền cùng một vài người thân có uống bia rượu tại quán Phượng Cát trên đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú. Sau khi ra về bằng xe máy thì bị CSGT Q.Tân Phú thổi phạt, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.
Lúc dừng xe, ông Hiền có đưa tiền cho CSGT mong bỏ qua nhưng không được nên xảy ra cự cãi. Tiếp đó, CSGT tiến hành đo nồng độ cồn, ông Hiền lại vùng vằn không muốn ngậm ống thở.

Qua thuyết phục, cuối cùng ông Hiền cũng đồng ý đo, với kết quả vượt mức quy định. Ông Hiền đã bị lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định. 
 Vợ và con trai trong ngày đám tang ông Hiền

Ông Hiền hăm dọa quay phim nhóm CSGT đang làm nhiệm vụ. Chứng kiến sự việc, Bằng mới lên tiếng xen vào “Đã vi phạm mà còn làm tàng” khiến ông Hiền nổi nóng, hai bên xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Lát sau nhóm CSGT lập xong biên bản tạm giữ xe của ông Hiền với lỗi "
điều khiển phương tiện trong trạng thái say xỉn”, ông Hiền thuê xe ôm chở về.
Vừa rời khỏi nơi xảy ra vụ cãi nhau với CSGT được khoảng 300m, ông Hiền bị Bằng và Tòng chạy xe theo tấn công. Thấy sự việc diễn ra bất ngờ, người lái xe ôm vội bỏ chạy, riêng ông Hiền bị đánh tử vong do chấn thương sọ não. Ông Hiền chết đi để lại vợ và một con trai 13 tuổi.

Đến ngày 16/4 hai đối tượng Bằng và Tòng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Bằng và Tòng đều khai nhận là chỉ đánh ông Hiền dằn mặt chứ không có chủ đích đánh chết.

Cái chết của ông Hiền là ngoài ý muốn của hai người, do vậy sau nhiều ngày lẩn trốn, thấy day dứt lương tâm và biết không thể trốn thoát nên cả hai đã xin ra đầu thú.
Qua tìm hiểu, Bằng là chủ bãi xe Thanh Bằng nằm trên đường Lê Trọng Tấn (nơi nhóm CSGT thuộc Công an Q.Tân Phú lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm).

Nơi đây Bằng
có gần 10 chiếc xe cẩu, xe nâng chuyên bốc dỡ hàng hóa trong khu công nghiệp, đồng thời bãi xe được dùng làm dịch vụ trông giữ xe ôtô.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn