'Chàng trai bán kẹo kéo' Trọng Nghĩa không thấy có lỗi với Mr Đàm

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 03/07/2015 06:30:00 +07:00

Trước sự giận dữ của Mr Đàm trên Facebook, 'Đan Nguyên đường phố' đã gửi tin nhắn xin lỗi; tuy nhiên, suy nghĩ lại, Trọng Nghĩa không cảm thấy có lỗi với ca sĩ

Trước sự giận dữ của Mr Đàm trên Facebook, 'Đan Nguyên đường phố' đã gửi tin nhắn xin lỗi; tuy nhiên, suy nghĩ lại, Trọng Nghĩa không cảm thấy có lỗi với nam ca sĩ Vùng trời bình yên.

mr đàm

- Chào Trọng Nghĩa, mấy ngày nay theo dõi báo chí về tranh cãi giữa Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê, bạn có suy nghĩ gì?


Em thấy mình chưa là gì hết mà đã vậy nên cũng căng thẳng, chưa biết tính sao nữa.

- Nghĩa căng thẳng vì điều gì?

Em căng thẳng là do anh Hưng và anh Lê đều có ý giúp mình mà giờ phải đối đầu với nhau gay gắt như vậy. Cái nữa là do em chưa là gì hết mà hai người danh tiếng đối đầu nhau khiến em cảm thấy áp lực.

- Những điều đó có làm phiền đến cuộc sống của bạn?


 Dạ, cũng không.

- Chiều nay, Nghĩa vẫn đi hát và bán kẹo kéo bình thường chứ?

Dạ.

- Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng xảy ra tranh cãi vì ai cũng cho mình là người gặp Nghĩa trước. Vậy rốt cuộc, ai mới là người gặp bạn trước?

Em gặp anh Quang Lê từ 6 tháng trước rồi. Lúc đó, anh Quang Lê đi làm từ thiện gì đó không rõ ở Đồng Nai rồi ảnh đi nhậu ở một quán nhậu và vô tình em đi bán kẹo, hát ở đó. Lúc đó là lần đầu tiên gặp nhau, ảnh khen em hát hay. Ảnh cũng nói giờ em thử quay clip đăng lên mạng coi thử xem mọi người nói sao.

Nếu mọi người nói được thì anh sẽ tìm cách để giúp em. Chỉ vậy thôi. Sau đó, ảnh vẫn giữ liên lạc với em, lâu lâu nhắn tin cho em. Rồi em gặp anh Tâm và anh Đàm Vĩnh Hưng sau này...


- Sau này là lúc nào, thời điểm nào?

Cách đây khoảng 3 tháng, em gặp anh Tâm (chồng ca sĩ Hồng Ngọc) xong cũng có nhắn tin cho anh Quang Lê biết. Rồi sau đó anh Tâm mới dẫn em qua gặp anh Đàm Vĩnh Hưng. Khi anh Hưng kêu em hát trong Liveshow của ảnh thì em cũng có nói với anh Lê. Nghe vậy, anh Lê nói chuyện đó cũng tốt thôi, anh Hưng muốn giúp em và có điều kiện thì em cứ làm.

- Nghĩa gặp Đàm Vĩnh Hưng tổng cộng mấy lần?

Một lần trong Liveshow Đối mặt 2 ở sân khầu 126 (TP.HCM). Khi đó, em song ca ca khúc Thành phố buồn với anh Hưng.

- Sau lần hát đó, Đàm Vĩnh Hưng đưa ra lời hứa hẹn gì?

Ảnh chỉ nói với em muốn đi hát chuyên nghiệp thì em cần phải học thêm và ảnh sẽ giới thiệu cho em đi học. Vậy đó, rồi em về và cũng có chờ đợi anh Hưng nhưng thật sự em cũng đâu dám gọi cho ảnh đâu. Trong thời đó, em cũng hay nói chuyện với anh Quang Lê.
đàm

- Trong lần hát đó, Nghĩa có được trả cát sê không?

Dạ không, ảnh chỉ lo cho em ăn và ở khách sạn. Trước Liveshow em có lên Sài Gòn ở trước mấy ngày và ảnh lo cho em, chỉ cho những kỹ năng sơ sơ để em có thể hát tốt hơn.

- Sau vụ hát chung với Mr Đàm, Nghĩa chủ động nhắn tin kể với Quang Lê?

Dạ, rồi sau đó anh Quang Lê mới đặt vấn đề với em. Câu chuyện này cách đây cũng 2-3 tháng. Rồi ảnh mới hỏi thăm về gia đình em, em mới gửi hình mẹ và em gái của em cho ảnh xem.

Ảnh thấy gia đình em khổ quá nên ảnh cho em 20 triệu, ảnh kêu em đem về cho mẹ mà thật sự hồi đó giờ em đâu làm gì có tiền nên cầm số tiền 20 triệu cũng là lớn lắm. Khi em đem về cho mẹ, mẹ em xúc động lắm, mẹ còn khóc nữa.


- Nghe nói gia đình bạn có hoàn cảnh cũng rất khó khăn?

Ba em mất được 4 năm, em còn sống với mẹ và em gái mới 18 tuổi.

- Nghĩa còn đi học không?


Em và em gái nghỉ học cũng lâu rồi.

- Cho đến thời điểm hiện tại, anh Quang Lê có ký hợp đồng nào với bạn chưa?


Dạ chưa, đặt vấn đề là như vậy rồi ảnh nói cho em quyền lựa chọn. Thật sự, gia đình cũng có bàn bạc với nhau, cô, bác, chú cũng có góp ý, nếu mà muốn làm việc thì làm việc với anh Quang Lê vì cảm thấy dòng nhạc của anh Quang Lê hợp với em đang hát. Em hát dòng nhạc trữ tình mà anh Quang Lê đã từng thành công rồi nên ảnh sẽ có cách giúp cho em thành công.

- Quang Lê có hứa đưa Nghĩa sang trung tâm Thúy Nga hát?

Dạ, những cái đó em đọc trong bản thương thảo hợp đồng, dù chưa ký, nhưng em không dám nói.  

- Theo Nghĩa, Quang Lê biết Nghĩa được Đàm Vĩnh Hưng nhắm tới là từ lúc nào?


Em nói với ảnh thời điểm anh Tâm và anh Hưng muốn đưa em lên hát chung trong Liveshow. Có lẽ, ảnh biết từ khi đó.

- Ngoài số tiền 20 triệu, Quang Lê còn giúp gì cho bạn?

Ngoài số tiền đó anh Lê cũng giúp nhiều lắm. Em có dịp lên Sài Gòn cũng được anh Lê dắt đi ăn, anh Lê nói chuyện vui vẻ và thân thiện lắm.
trọng nghĩa
Trọng Nghĩa đi hát và bán kẹo kéo cùng Thắng (áo trắng, anh họ của Nghĩa)
trọng nghĩa
'Đan Nguyên đường phố' nói khi trả lời phỏng vấn như vậy là coi như anh đã xác nhận về với Quang Lê rồi
- Mấy ngày qua xảy ra chuyện, bạn có nhắn tin cho Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng không?

Em không biết nói sao vì thật sự em thấy chuyện này có vẻ lớn quá, căng thẳng quá nên không dám suy nghĩ gì hết.

- Nghĩa nghĩ sao khi Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Nghĩa bội bạc?

Em không biết, có thể suy nghĩ ảnh khác, em khác.

- Nghĩa thấy sao khi Mr Đàm chưa hứa hẹn gì hết mà mình cũng chưa hề đáp lại?


Dạ, em thấy nói vậy cũng tội cho em nhưng em cũng thông cảm cho ảnh. Ảnh đã giúp em vậy mà bây giờ có người nói em làm việc cho anh Quang Lê. Ảnh khó chịu, buồn bực thế nào em cũng hiểu.

- Nhưng bạn đã nhắn tin xin lỗi Mr Đàm?


Dạ, đúng. Cách ăn nói của em cũng dở. Em đâu biết nói gì đâu. Em chỉ nói là em xin lỗi ảnh vì bây giờ, có thể là em sẽ làm việc với anh Quang Lê nhưng mà thật sự em thấy mình cũng không có lỗi gì.

- Nghĩa có nghĩ căng thẳng giữa Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng không chỉ là 'giành gà' mà còn là vì uy tín và danh tiếng của đôi bên?


 Khi em nói ra những điều nãy giờ coi như đã xác nhận là về với anh Quang Lê rồi.

- Vì sao dạo gần đây Nghĩa phải khóa điện thoại?


Cuộc sống thay đổi nên em cảm thấy căng thẳng. Em không muốn nghe ai gọi điện thoại cho mình.

Cảm ơn Trọng Nghĩa đã chia sẻ!

Nguồn: Thanh niên
Bình luận
vtcnews.vn