Cầu thủ MU qua đêm trên xe buýt, 2h30 sáng mới về đến nhà

Thể thaoThứ Năm, 12/05/2016 07:23:00 +07:00

(VTC News) – Các cầu thủ Manchester United phải qua đêm trên xe buýt và chỉ có thể về nhà sau 2 giờ sáng.

(VTC News) – Các cầu thủ Manchester United phải qua đêm trên xe buýt và chỉ có thể về nhà sau 2 giờ sáng. 

MU đã trải qua một chuyến làm khách không yên ả đến London trong lượt đấu bù giữa tuần của Premier League. Chiếc xe buýt chở thầy trò HLV Louis Van Gaal bị các CĐV West Ham tấn công bằng chai lọ và không thể tiếp tục di chuyển khi còn cách Boleyn Ground khoảng 3 dặm. 

Các cầu thủ Manchester United đã phải ngồi trên chiếc xe bị hỏng hóc nặng chờ cả tiếng đồng hồ, trước khi đổi sang phương tiện khác. Điều này khiến cho cuộc đối đầu giữa họ và đội chủ nhà West Ham diễn ra muộn hơn 45 phút so với lịch thi đấu ban đầu.
Cảnh sát không kịp ngăn chặn vụ bạo động nhắm vào chiếc xe chở cầu thủ MU
Cảnh sát không kịp ngăn chặn vụ bạo động nhắm vào chiếc xe chở cầu thủ MU 
Chuyến đi bão táp của Quỷ đỏ chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhận thất bại 2-3 và đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vào Top 4, các học trò của HLV Van Gaal thậm chí còn không được nghỉ ngơi thoải mái.

Wayne Rooney và các đồng đội tiếp tục phải đợi bên ngoài sân vận động thêm vài tiếng nữa. Họ phải dùng bữa tối và qua đêm trên chiếc xe buýt cũ đã bị các CĐV West Ham phá hỏng trước trận. Phải đến 2h30 rạng sáng hôm sau (theo giờ địa phương), chuyến bay chờ các thành viên của MU mới hạ cánh tại sân bay Manchester.
Chiếc xe buýt đã bị hỏng hóc nặng
Chiếc xe buýt đã bị hỏng hóc nặng 
Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay Quỷ đỏ có kỷ niệm buồn tại London. Trước đó, thầy trò Van Gaal cũng đã bị tắc đường trên đường tới sân White Hart Lane khiến cho cuộc đối đầu với Tottenham phải lùi lịch thi đấu. Manchester United đã thất bại muối mặt 0-3 ở trận đấu đó.
Clip: Xe bus chở MU bị bao vây
Clip: Cầu thủ MU ngã xuống sàn xe bus

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn