Cảnh sát trưởng Philippines bị phiến quân hành quyết vẫn còn sống

Thế giớiThứ Sáu, 26/05/2017 12:40:00 +07:00

Romeo Enriquez, cảnh sát trưởng thị trấn Malabang khẳng định mình vẫn còn sống và an toàn sau khi hàng loạt các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước đưa tin ông bị nhóm phiến quân chặt đầu.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 24/4 khẳng định các tay súng khủng bố đang hoành hành ở Marawi đã chặt đầu cảnh sát trưởng ở thị trấn Malabang. 

Hinh anh

Các cuộc đụng độ ở Marawi đang có dấu hiệu leo thang. 

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với AP hôm 26/5, sĩ quan cảnh sát này khẳng định ông vẫn an toàn và thông tin mà truyền thông đăng tải về cái chết của ông những ngày qua là hoàn toàn sai lệch.

Ông Enriquez cũng khẳng định có lẽ có sự nhầm lẫn trong quá trình chuyển tải thông tin bởi người thiệt mạng là một cựu cảnh sát trưởng của Malabang. Ông này bị bắn chết trong một cuộc đụng độ với các phần tử cực đoan vào hôm 23/4, bên ngoài một bệnh viện ở Marawi.

Video: Phiên quân đánh chiếm Philippines, nguy cơ khủng bố bao trùm Đông Nam Á

Các cuộc đụng độ ở Marawi, miền Nam vẫn tiếp tục có dấu hiệu leo thang khi quân đội chính phủ đang tăng cường lực lượng trong đêm 25/5 để chống lại nhóm phiến quân Maute. 

Theo thống kê mới nhất, ít nhất 31 tay súng Maute đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ.

Song Hy (Nguồn: Fox News)
Bình luận
vtcnews.vn