Cảnh sát nổ súng, rượt đuổi 2 tên trộm như phim hành động

Pháp luậtThứ Ba, 03/05/2016 12:33:00 +07:00

Hai tên trộm đột nhập nhà anh N.N.T. (gần trung tâm hành chính TX Dĩ An) lấy trộm chiếc két sắt chứa nhiều tiền, USD, vàng.

Theo hồ sơ điều tra, trưa 28-4, Dũng và Hòa đột nhập nhà anh N.N.T. (gần trung tâm hành chính TX Dĩ An) lấy trộm chiếc két sắt chứa nhiều tiền, USD, vàng.

Ngày 3/5, Công an quận Thủ Đức, TP HCM, cho biết đã bàn giao 2 nghi can Phạm Âu Hồng Dũng (34 tuổi, sống lang thang) và Nguyễn Văn Hoà (tự Đen, 29 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai) cho Công an TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
 

Thực hiện vụ trộm thành công, chúng dùng xe máy hiệu Wave RS chở két sắt trùm kín vải chạy về TP HCM để tìm cách phá khóa lấy tài sản.

Khi chạy về đến đường Đặng Văn Bi (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) thì cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức - TPHCM đang đi tuần tra phát hiện thấy khả nghi nên truy đuổi.

Bị truy đuổi gắt gao, tên ngồi sau ném chiếc két sắt vào cảnh sát rồi tiếp tục tháo chạy với tốc độ kinh hoàng.

Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, các trinh sát chỉ bám theo chờ thời cơ thuận lợi sẽ tiếp cận, chặn đầu xe.

Đến đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), khi trinh sát áp sát liền bị 2 đối tượng dùng nón bảo hiểm đánh trả rồi quay đầu xe chạy ngược chiều.

Đến giao lộ Kha Vạng Cân – Phạm Văn Đồng, 2 đối tượng còn đạp ngã xe trinh sát và gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông. Trước tình thế trên, một trinh sát phải nổ 6 phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng 2 tên trộm vẫn liều lĩnh chạy bạt mạng về hướng ngã tư Bình Triệu.

Cuộc truy đuổi như phim hành động diễn ra khoảng 10km, đến giao lộ Hiệp Bình – Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), các trinh sát mới khống chế, bắt gọn 2 tên trộm.

Tại trụ sở công an, Dũng và Hòa khai quen biết nhau trong thời gian thụ án tại trại giam Xuân Lộc, ra tù liền cấu kết trộm cắp tài sản.


Nguồn: Nguoilaodong

Bình luận
vtcnews.vn