Cảnh sát giao thông truy đuổi hơn 100 km để bắt trộm

Pháp luậtThứ Năm, 02/04/2015 04:17:00 +07:00

Thấy cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, 4 tên trộm phóng xe bỏ chạy, sau quãng đường 100 km, lực lượng chức năng đã bắt được 3 người.

Thấy cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, 4 tên trộm phóng xe bỏ chạy, sau quãng đường 100 km, lực lượng chức năng đã bắt được 3 người.

Sáng 2/4, thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Đội phó đội tuần tra kiểm soát số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan này đã bàn giao 3 người cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil và Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp.

Một trong 4 người bị công an bắt giữ. 

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, đội tuần tra kiểm soát số 1 đang tuần tra trên quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Ea T'ling (huyện Cư Jút) phát hiện 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Biết bị lộ, những người này rồ ga chạy theo hướng huyện Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa.

Lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi đến địa bàn huyện Đắk Mil (cách vị trí ban đầu khoảng 40 km) thì bắt được 2 người trong số này. Ngay sau đó, đội tuần tra tiếp tục truy đuổi 2 tên còn lại đến thị xã Gia Nghĩa (cách vị trí ban đầu hơn 100 km) thì bắt được một người. Tên còn lại kịp bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Huy (20 tuổi, ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khai ngày 31/3, anh ta cùng đồng bọn lại lấy trộm 2 xe máy ở TP Buôn Ma Thuột. Trong lúc chạy xuống TP HCM tiêu thụ thì bị bắt.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn